Cuộc chiến cam go của Thủ tướng Nhật

17:58, 26/07/2007

Hôm nay là ngày diễn ra cuộc bầu cử Thượng viện tại Nhật Bản, cũng là thời khắc quyết định đối với tương lai chính trị của Thủ tướng S.Abe sau khi uy tín chính phủ của ông bị sụt giảm nghiêm trọng vì nhiều vụ bê bối.

Hôm qua, Thủ tướng S.Abe với sự tháp tùng của Thị trưởng Tokyo S.Ishihara đã thực hiện cuộc diễn thuyết vòng quanh Tokyo trong nỗ lực cuối cùng giành lấy sự tín nhiệm của người thành thị, với nhiều người trong số họ không tham gia đảng phái chính trị nào. Dân thành thị cũng được xem là có vai trò then chốt trong cuộc bầu cử lần này bởi họ chiếm đến 50% cử tri toàn quốc. “Liệu cải cách sẽ được tiếp tục hoặc bị đẩy lùi? Đảng Dân chủ (DPJ) không thể đẩy mạnh cải cách được”, ông Abe nói trước đám đông tại một quận ở trung tâm thủ đô. Đảng đối lập DPJ là đối thủ chính của liên minh cầm quyền do đảng Dân chủ Tự do (LDP) của ông Abe dẫn đầu. Tuy nhiên, một vài người dân không đồng ý với lời kêu gọi của ngài thủ tướng. “Chính phủ không hoạt động tốt và tôi nghĩ rằng đó là lỗi của ông Abe”, Hãng tin Reuters trích lời của S.Shoji, nhân viên 66 tuổi của một công ty xây dựng. Theo ông Shoji, cần phải có sự thay đổi trong chính phủ và cho đảng đối lập một cơ hội thể hiện.

Phân nửa trong tổng số 242 ghế tại Thượng viện sẽ được bầu vào hôm nay. Liên minh cầm quyền đã kiểm soát 132 ghế trong nhiệm kỳ trước và họ cần phải giành được 64 ghế để giữ thế đa số tại Thượng viện. Tuy nhiên, kết quả cuộc khảo sát do Báo Asahi Shimbun thực hiện cho thấy có khả năng LDP không đạt được 40 ghế, trong khi đảng DPJ có thể giành đến 60 ghế. Chính ông Abe cũng thừa nhận mình đang phải đối mặt với cuộc chiến vô cùng cam go. Dù đạt được một số thành quả như cải thiện quan hệ với Hàn Quốc, Trung Quốc, nâng cấp Cục Phòng vệ lên Bộ Quốc phòng, nhưng uy tín của chính phủ Thủ tướng Abe đã xuống thấp sau hàng loạt những sai lầm và xì-căng-đan tham nhũng, khiến 2 bộ trưởng từ chức và một người tự sát. Vào hôm qua, tân Bộ trưởng Nông nghiệp N.Akagi đã lên tiếng xin lỗi về sai phạm vào năm 2003, gây thêm bất lợi cho LDP trước thềm bầu cử. Một trong những vấn đề nghiêm trọng nữa chính là việc chính phủ thừa nhận đã đánh mất 50 triệu hồ sơ hưu bổng, khiến nhiều người dân tại đất nước có dân số già này lo lắng về lương hưu của họ. Theo các nhà phân tích, đa số dân Nhật nghĩ rằng ông Abe đã phớt lờ các vấn đề kinh tế mà chỉ tập trung vào việc sửa đổi hiến pháp. Còn giới những người nổi tiếng thì thất vọng trước phong cách mà theo họ đánh giá là “trì trệ” đối với chính trị của thủ tướng.

Dù liên minh cầm quyền đang nắm số lượng ghế vượt trội tại Hạ viện và sự thất bại trong cuộc bầu cử hôm nay không gây ảnh hưởng trực tiếp đến ông Abe, nhưng vị thủ tướng của Nhật sẽ có thể đối mặt với áp lực mạnh mẽ từ nội bộ LDP và có thể buộc phải rời ghế. Một Quốc hội bị chia rẽ có nghĩa là sẽ rất khó thông qua một dự luật nào đó và sự xung đột chính trị có thể sẽ buộc ông Abe kêu gọi bầu cử Hạ viện sớm, thay vì vào năm 2009, và mở đường cho sự thay đổi chính phủ. Một viễn cảnh như thế quả là cơn ác mộng đối với LDP, đảng đã chiếm vị thế áp đảo trên chính trường Nhật Bản trong suốt 5 thập niên qua.