Pakistan: con tin vẫn kẹt ở nhà thờ Đỏ

07:55, 09/07/2007

Lực lượng đặc nhiệm Pakistan hôm qua đã dùng bom xuyên thủng một vài bức tường ở khu nhà thờ Đỏ tại Islamabad (Pakistan) với hi vọng có thể giải thoát hàng trăm phụ nữ và trẻ em đang có mặt trong đó.

Trước đó, Tổng thống Pakistan Musharraf đã ra tối hậu thư cho những phần tử Hồi giáo cực đoan cố thủ ở đây: hoặc phải đầu hàng, thả phụ nữ và trẻ em nếu không sẽ “bị tiêu diệt”.

Binh lính đã bao vây nhà thờ kể từ 3-7, khi giao tranh nổ ra giữa các sinh viên có vũ trang và lực lượng an ninh khi chính quyền quyết định siết chặt quản lý hơn với lực lượng của các giáo sĩ Hồi giáo nơi đây. Các giáo sĩ ở khu vực nhà thờ Đỏ vốn có một lực lượng vũ trang riêng để kiểm soát việc tuân thủ giáo luật Shariah của đạo Hồi ở các vùng xung quanh và Chính phủ Pakistan ít khi can thiệp. Quyết định siết chặt của ông Musharraf được coi nhằm để chứng tỏ với phương Tây ông là nhân vật có thể quản lý được lực lượng Hồi giáo cực đoan nơi đây, khi thời điểm của cuộc tổng tuyển cử nước này đang đến gần.

Giáo sĩ Abdul Rashid Ghazi, người đứng đầu lực lượng đối lập, cho biết “hơn 300 người, trong đó chủ yếu là các sinh viên nữ, đã bị thiệt mạng” trong các cuộc đấu súng đêm 7-7. Giáo sĩ này còn tuyên bố lực lượng của ông ta có đủ lương thực, thực phẩm và đạn dược để “chiến đấu từ 25-30 ngày nữa”. Bộ trưởng thông tin Mohammad Ali Durrani cho rằng ông này nói dối, và con số bị thiệt mạng là “hơn 20 người”. Hiện chưa rõ có bao nhiêu người ở bên trong khu nhà thờ. Các quan chức ước tính có khoảng 2.000 người, trong đó có 50-60 tay súng.