
Ngày 23.10, thi thể bị đông cứng của một cậu bé Châu Á khoảng 17 tuổi được tìm thấy khu vực cách sân bay quốc tế Domodedovo 12km, Mátxcơva (Nga), nơi các máy bay bắt đầu đạt độ cao cần thiết sau khi cất cánh. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do cậu bé đã rơi từ trên máy bay xuống.
Theo tin từ cảnh sát Nga, danh tính và tuổi của nạn nhân chưa được xác định. Trên cơ thể của cậu bé, các nhà chức trách tìm thấy một chiếc ví và mẩu giấy ghi lại một vài số điện thoại Nga, nhưng khi gọi đến thì không có người trả lời.
Các nhân viên pháp y kết luận cậu bé đã rơi xuống mặt đất từ độ cao khoảng 400m cách mặt đất. Người ta quan sát thấy nhiều cành cây gãy gần nơi phát hiện ra cậu bé. Cảnh sát cho biết: “Nhiều mảnh quần áo dính trên các cành cây gãy. Nhiều khả năng cậu bé đã rơi ra khỏi máy bay chở khách. Khu vực này có rất nhiều máy bay qua lại. Trong khi đây lại là nơi cấm máy bay trực thăng và tàu lượn”.
Rất có thể cậu bé đã trốn lên máy bay bằng cách nằm ở khu vực càng để bánh xe dữ trữ. "Hành khách" này chỉ mặc hai áo phông, một quần jean do đó không thể chống trọi được cái lại - 50 độ C khi máy bay bay. Theo lý thuyết, con người không thể sống sót được khi ở độ cao hơn 7000 mét so với mặt đất. Ở độ cao 8000 mét, con người sẽ không còn không khí để thở và chỉ 5 phút là tử vong. Con người hay bất kỳ động vật nào cũng không thể sống 8 phút trong điều kiện sống như vậy.
Chưa ai biết được cậu bé làm thế nào để trèo vào càng máy bay. Một nhân viên điều tra cho biết: “Lạ là chúng tôi chưa phát hiện bất cứ dấu hiệu nào cho thấy cậu bé có mang giày. Có thể cậu đã bỏ giày ra trước khi trèo lên. Chúng tôi tin rằng cậu bé bị ấn tượng mạnh bởi hình ảnh những người đã chu du bằng việc bám càng máy bay được phát trên truyền hình”.
Tháng trước, cậu bé Nga Andrei Scherbakov, 15 tuổi đã sống sót sau khi bám vào càng máy bay suốt quãng đường từ miền nam nước Nga đến Moscow.





