
Ngày 7-11, Tổng thống Hamid Karzai tuyên bố để quốc tang 3 ngày tưởng niệm 40 nạn nhân thiệt mạng trong vụ đánh bom liều chết đẫm máu nhất ở nước này kể từ năm 2001, xảy ra hôm qua tại thị trấn Pul-i-Khumri, tỉnh Baghlan, cách thủ đô Kabul khoảng 150 km về hướng bắc.
Ông Mustafa Kazimi. Ảnh: AFP
Theo các quan chức tại riêng 4 bệnh viện ở tỉnh Baghlan, ngoài 40 thi thể, họ còn tiếp nhận 120 người bị thương, trong đó có 42 trẻ em và 2 nghị sĩ khác.
Chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Zabiullah Mujahid - người phát ngôn của lực lượng Taliban - đã bác bỏ cáo buộc đứng sau vụ đánh bom và khẳng định: "Taliban không tấn công người dân". Từ đầu năm đến nay, tại Afghanistan đã xảy ra 120 vụ đánh bom liều chết, hầu hết do tàn quân Taliban thực hiện.
Người phát ngôn Bộ Nội vụ Afghanistan Zemarai Bashary cho biết các quan chức cơ quan điều tra tội phạm và chống khủng bố đã lên đường tới thị trấn Pul-i-Khumri để bắt đầu công tác điều tra.




