
Trong tuần này, lần đầu tiên kể từ khi nhậm chức, Tổng thống Pháp Ni-cô-la Sác-cô-dy đã tới Oa-sinh-tơn, bắt đầu chuyến thăm chính thức Mỹ hai ngày. Chuyến công du được coi là sự tìm lại của cặp đôi đồng minh Pháp - Mỹ sau 4 năm rưỡi bất hòa kể từ khi nổ ra cuộc chiến ở I-rắc. Lúc đó, Mỹ kiên quyết mở cuộc chiến, trong khi Pháp lại tỏ thái độ phản đối không nhân nhượng.
Trong chuyến thăm, Tổng thống Pháp Sác-cô-dy đã phát biểu trước giới chủ doanh nghiệp thuộc Hội đồng doanh nhân Pháp - Mỹ, gặp gỡ Cộng đồng Pháp tại Oa-sinh-tơn và dùng cơm tối với Tổng thống Mỹ Bu-sơ... Đây cũng là lúc để hai nhà lãnh đạo cùng nhau xem xét những hồ sơ quốc tế đang diễn ra. Hiển nhiên mối quan tâm đầu tiên của cả hai là cơ sở hạt nhân của I-ran, vấn đề Cô-sô-vô, Trung Đông, Li-băng, an ninh tại châu Âu và vấn đề khí hậu toàn cầu.
Mục tiêu chính của chuyến thăm này là làm đậm thêm “tình hữu nghị lịch sử” giữa hai nước, tạo bước ngoặt giải tỏa mối bất hòa từ việc người tiền nhiệm Giắc Si-rắc do chủ trương không ủng hộ cuộc chiến tranh Mỹ phát động tại I-rắc. Cũng vì thế mà ông Sác-cô-dy đã có bài phát biểu trước lưỡng viện Quốc hội của Mỹ - một “niềm vinh dự đặc biệt” theo như đánh giá của phía Pháp. Việc phát biểu trước Quốc hội Mỹ luôn là một sự kiện quan trọng , thậm chí nó còn là một dấu mốc cho tương lai, nhất là trong bối cảnh hiện nay, khi chỉ còn đúng một năm nữa là tới cuộc bầu cử Tổng thống để cử tri Mỹ tìm ra người thay thế ông Bu-sơ. Lịch sử bang giao hai nước còn ghi nhận rằng tại kỳ họp chung đầu tiên của Thượng viện và Hạ viện Mỹ năm 1824, cũng có một người Pháp phát biểu, đó là hầu tước La Phay-ét. Niềm vinh dự này cũng được dành cho tất cả các Tổng thống Pháp hiện đại với các mức độ đón nhận khác nhau. Giới quan sát Oa-sinh-tơn cho rằng sự hiện diện của ông Sác-cô-di lần này đã được đồi Ca-pi-tôn chào đón nồng nhiệt hơn so với người tiền nhiệm. Điều này càng cho thấy quan hệ Pháp - Mỹ đang bước vào thời kỳ thân thiện hơn rất nhiều.
Nguồn tin ngoại giao của Pháp nhận định bài phát biểu của Tổng thống Sác-cô-dy đã chuyển tới các nghị sỹ Mỹ thông điệp “Nước Pháp đang quay trở lại một tầm nhìn lịch sử về thế giới”. Sau bài phát biểu trước Quốc hội, Tổng thống Pháp đã gặp Tổng thống Mỹ G.Bu-sơ tại một địa danh cũng rất “lịch sử” - nơi mà vị Tổng thống Mỹ đầu tiên G. Oa-sinh-tơn đã từng sống - tại phía Nam thủ đô Oa-sinh-tơn.
“Tôi muốn chinh phục trái tim châu Mỹ” là câu nói được ông Sác-cô-dy nói nhiều lần trong chuyến thăm. Điều rõ nhất mà ông Sác-cô-dy đề cập trước chính giới Mỹ trong chuyến thăm là sự khác biệt giữa ông và người tiền nhiệm Si-rắc trong quan hệ với Mỹ, mà theo tân chủ nhân Điện Ê-li-dê là “nước Pháp đã thay đổi”. Điều này không gây ngạc nhiên vì bước ngoặt trong quan hệ Pháp - Mỹ đã được Tổng thống Pháp đề cập ngay từ khi mới nhậm chức, rồi trong cuộc tiếp xúc song phương với ông Bu-sơ tại hội nghị Thượng đỉnh G8 tại Đức tháng sáu vừa qua, và cả việc chọn Mỹ là nơi để nghỉ hè hai tháng sau đó.
Dư luận tại Pháp cho rằng sự gần gũi Mỹ của Tổng thống Sác-cô-dy làm dấy lên mối lo ngại về ảnh hưởng của Oa-sinh-tơn lên các chính sách đối ngoại của Pa-ri. Thậm chí một số tờ báo Mỹ còn bóng gió về một Sác-cô-di như là người “thân cận” với Tổng thống Bu-sơ, thế chỗ cho cựu Thủ tướng Anh Tô-ni Ble. Tuy nhiên, người Pháp lại thích nói về “sự đồng nhất phù hợp với lợi ích của Pháp và châu Âu” hơn để lý giải cho điều này. Dẫu vậy, sự ấm lên trong quan hệ giữa hai bờ Đại Tây Dương có được duy trì hay không sẽ phụ thuộc nhiều vào người kế nhiệm ông Bu-sơ trở thành Tổng thống Mỹ sau chỉ một năm nữa.






