
Cựu trưởng trại thẩm vấn Kaing Guek Eav, còn được biết với biệt danh “Duch”, hôm 20-11 đã ra trước tòa án Liên Hiệp Quốc tại Campuchia để nghe xét xử tội ác diệt chủng trong thời gian từ năm 1975-1979
Tòa án đã nêu ra vô số vi phạm nhân quyền, trong đó có thảm sát, bắt bớ, tra tấn... Ít nhất 14.000 người bị xem là chống lại chế độ Khmer Đỏ đã được dẫn đến trại S-21 để xét hỏi. Tuy nhiên, hiện nay chỉ còn khoảng 10 người sống sót để có thể kể về những gì họ đã phải trải qua. Hầu hết nạn nhân, trong đó có cả phụ nữ, thậm chí cả trẻ sơ sinh đã phải chịu tra tấn, nhục hình trước khi bị đánh cho đến chết tại một cánh đồng ở ngoại ô Phnom Penh, được biết đến với tên gọi Cánh đồng chết.
Tham dự phiên tòa có khoảng 200 phóng viên Campuchia và quốc tế. Ngoài ra, diễn biến phiên tòa cũng được tường thuật trực tiếp tại Campuchia và 10 nước khác. Việc Duch ra trước vành móng ngựa lần này là bước thử nghiệm để tòa án xét xử Khmer Đỏ chính thức bắt đầu vào năm 2008, sau 10 năm bế tắc do thiếu kinh phí và năng lực.



