
Thái Lan vốn có truyền thống mua phiếu bầu và chạy chọt sự đỡ đầu trong các cuộc bầu cử. Và cuộc bầu cử quốc hội vào ngày 23-12 tới khó đoạn tuyệt với truyền thống lâu đời này. Chính quyền Bangkok đã áp dụng mọi biện pháp ngăn chặn tệ nạn xấu này, kể cả việc thờ cúng thần linh, cầu ơn trên cứu giúp.
Ông Kasem đã thuê một thầy mo 90 tuổi có uy tín trong vùng dẫn 200 quan chức và cảnh sát dự một nghi lễ “ma thuật” tụng kinh, thề không vi phạm luật bầu cử. Ông khấn: “Tất cả chúng con đều là tín đồ Phật giáo, rất tin vào quyền lực siêu nhiên. Chúng con thề sẽ không có bất kỳ sự thiên vị đảng phái nào. Nếu bội ước và thiên vị, nghiệp chướng sẽ ám ảnh gia đình chúng con”.
Cuộc vận động tranh cử lần này ở Thái Lan khá tốn kém. Các học giả sơ bộ ước tính hơn 20 tỉ baht (600 triệu USD) sẽ được chi cho việc phân phát tờ rơi, biếu quà tặng dùng tiền mặt để mua phiếu bầu của cử tri.
Giới cầm đầu cuộc đảo chính lật đổ thủ tướng Thaksin năm 2006 đã cam kết diệt trừ tận gốc rễ tệ nạn mua phiếu bầu bằng mọi cách. Mới đây, trong một nghi lễ do các quan chức bầu cử tổ chức tại một ngôi chùa linh thiêng nhất ở Bangkok, các đại diện của 11 chính đảng đã thề nguyện không mua phiếu bầu. Tệ nạn mua phiếu không chỉ là tiền mặt mà còn dưới nhiều dạng như giúp tiền học phí, biếu thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thậm chí cả thuốc kích dục Viagra! Theo AFP, người dân ở Prathumthani, ngoại ô Bangkok, đã kể chuyện về những ứng viên “biếu” những vỉ thuốc Viagra để được hứa bỏ phiếu cho họ. Quả là chuyện “trần tục” chưa từng có!





