Ông Fujimori xin lỗi gia đình các nạn nhân bị thảm sát

08:55, 22/12/2007

Cựu tổng thống Peru, ông Alberto Fujimori, hôm qua (21-12) thừa nhận đã gây ra những tổn hại về vật chất, tinh thần và xã hội trong thời gian ông cầm quyền và xin lỗi gia đình những người bị giết hại trong những năm 1990.

"Tôi không mong được tha thứ, nhưng tôi xin lỗi tất cả gia đình các nạn nhân... Tôi đã rất đau khổ", ông Fujimori nói tại phiên tòa xét xử ông tội bắt cóc và mưu sát ở Lima ngày 21-12. Tuy nhiên ông bác bỏ có liên quan đến các vụ thảm sát, và nói ông không hề ra lệnh cho Vladimiro Montesinos, Giám đốc cơ quan tình báo Peru lúc đó, dẫn đầu cuộc "chiến tranh bẩn" chống lại các phần tử nổi dậy Con đường sáng - lực lượng chống chính phủ Peru trong thập niên 1990.

Ông Fujimori lãnh đạo Peru từ năm 1990-2000 thì chính phủ sụp đổ vì bê bối tham nhũng khiến ông phải chạy sang Nhật Bản (quê hương cha mẹ của ông) lưu vong. Năm 2005, ông sang Chile và hi vọng tự nguyện về Peru để nối lại sự nghiệp chính trị của mình. Tuy nhiên, ông bị bắt theo một lệnh truy nã quốc tế và thất bại trong cuộc chiến pháp lý để tránh bị dẫn độ.

Hồi đầu tháng 12 này, trong một phiên tòa xét xử khác, ông Fujimori đã bị tuyên án 6 năm tù giam vì tội lạm dụng quyền lực trong thời gian 1990-2000.