Bên lề cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2008

14:34, 30/10/2008

Chỉ vài ngày nữa, Nhà Trắng sẽ biết chủ nhân mới. Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ nhiệm kỳ này (chính thức bắt đầu vào tuần tới 4-11)  được xem là cởi mở và dân chủ nhất, nhưng cũng phức tạp nhất.  

Sôi nổi và nhiều bất ngờ nhất

 

Cuộc bầu cử năm nay được người Mỹ gọi là “cuộc bầu cử 1 tỉ USD” (vì các chi phí vận động tranh cử lên tới 1 tỷ USD), là sự kiện sôi nổi nhất trong lịch sử bầu tổng thống của nước Mỹ.

 

Cuộc chạy đua vào Nhà Trắng khởi đầu bằng các cuộc bầu cử sơ bộ tiến hành vào đầu năm 2008 đã diễn ra đầy kịch tính, kỳ thú. Trước hết từ phía đảng Dân chủ, lần đầu tiên xuất hiện “3 cái đầu tiên”: Ứng viên nữ đầu tiên, ứng viên da màu đầu tiên và ứng viên người gốc Mê-hi-cô đầu tiên. Rồi đến cuộc bầu sơ bộ đầu tiên ở bang Ai-ô-oa đêm 3-1-2008 với kết quả thật bất ngờ: Ứng viên da màu thượng nghị sĩ Ba-rắc Ô-ba-ma dẫn đầu với 38% phiếu. Điều đáng nói ở chỗ, Ai-ô-oa là tiểu bang mà người da trắng chiếm tuyệt đại đa số (94,9%), người da màu chỉ chiếm 2,3%, thế nhưng, số người hậu thuẫn B. Ô-ba-ma lại vượt bậc, khiến ông Giôn Ê-oắc về nhì và bà Hi-la-ri Clin-tơn thứ 3.

 

Tiếp đến là những bất ngờ bên đảng Cộng hòa khi Thị trưởng Niu Y-oóc, ông R. Giu-li-a-ni đột ngột bỏ cuộc. Theo một thăm dò của hãng Ga-lup, cuộc bầu cử năm nay thật hấp dẫn với 62% cử tri Mỹ sẽ hăm hở đi bầu, cao hơn đến 17% so với năm 2000. Đặc biệt, những người Dân chủ “náo nức” hơn với 74% so với phía Cộng hòa 49%.

 

Vẫn các trò “chơi xấu”

 

Trong quá trình vận động tranh cử kéo dài nhiều tháng (từ tháng 1 đến tháng 11) những chiến thuật nhằm hủy diệt hoặc làm mất uy tín đối phương đã được cả hai đảng sử dụng. Bầu cử tổng thống Mỹ năm nay, cũng giống như các năm trước, trò “chơi xấu” qua internet đã được cả người Cộng hòa lẫn Dân chủ tung ra nhằm chiếm lợi thế cho mình. Điển hình như trong tháng 9 vừa qua, trên mạng internet đầy hình ảnh bà Xa-ra Pa-lin, ứng viên phó tổng thống của đảng Cộng hòa, ăn mặc gợi cảm giống như vũ công khỏa thân. Hẳn nhiên đây là hình ảnh bị giả mạo hoàn toàn, với những tấm hình X. Pa-lin bị  ghép trong  trang phục như  mặc váy mini da, đi giày cao gót hay mặc áo tắm hai mảnh hình quốc kỳ Mỹ, tay cầm súng.

 

Nhiều người nghĩ rằng đó chỉ là những hình ảnh vui, nhưng ẩn ý của người thực hiện là rất rõ: nó ngụ ý rằng bà Pa-lin, 44 tuổi, chỉ là một cựu thống đốc bang A-lát-xca không có kinh nghiệm nhưng lại có ảo tưởng tự cho mình là một chính khách nặng ký. Hậu quả là cử tri, nhất là cử tri trẻ, mới đi bầu lần đầu tiên, sử dụng internet hằng ngày để tìm đọc thông tin đã mất niềm tin vào một nhân vật lẽ ra họ đã có cái nhìn khác...

 

Giới cá cược bội thu

 

Các công ty dự đoán và trang web cá cược qua internet đang hưởng lợi lớn từ cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2008. Một vài công ty trong số đó thậm chí có doanh thu cao hơn nhiều so với thời điểm diễn ra cuộc đua vào Nhà Trắng cách đây 4 năm.

 

Giôn Đi-la-ni, Giám đốc điều hành của Sàn dự đoán tương lai chính trị Intrade tại Đu-bai (Ai-len), cho hay: “Tính tới thời điểm hiện tại, khối lượng giao dịch của chúng tôi cho quá trình bầu cử tổng thống (Mỹ) năm 2008, đã tăng 600% so với năm 2004”. Intrade hy vọng tháng 11 này, doanh thu tổng cộng từ cuộc đua vào Nhà Trắng sẽ cao gấp 10 lần so với sự kiện này cách đây 4 năm.

 

Ngày 17-10 vừa qua, Paddy Power - công ty cá cược lớn nhất của Ai-len tại Đu-bai, tuyên bố sẽ trả hơn 1 triệu ơ-rô (1,35 triệu USD) cho những ai cá rằng B. Ô-ba-ma sẽ trở thành tổng thống tiếp theo của nước Mỹ. Paddy Power cho biết, kể từ đầu mùa hè, khuynh hướng cá cược cơ bản là đặt phần thắng cho Thượng nghị sĩ I-li-noi, với tỷ lệ 9 ơ-rô ăn 1. Tỷ lệ cá cược cho ông Mắc-kên là 1 ơ-rô  ăn 5. Công ty này cũng cho hay có hơn 10.000 vụ cá cược trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2008, phần lớn là ủng hộ B. Ô-ba-ma.