Hàn Quốc: Thêm một ứng cử viên thủ tướng rút khỏi đề cử

16:02, 24/06/2014

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye (Pắc Cưn Hê) lại vấp phải khó khăn mới sau khi người thứ hai mà bà chỉ định làm Thủ tướng, ông Moon Chang-keuk (Mun Chang-cức), tuyên bố rút khỏi vị trí này sau hai tuần được đề cử.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Moon cho biết: "Tôi đã muốn giúp Tổng thống Park Geun-Hye. Nhưng tôi tin rằng việc tôi rút lui sẽ là cách để giúp bà vào thời điểm này".

 

Trước đó, việc Tổng thống Park Geun-Hye chỉ định ông Moon, cựu nhà báo 65 tuổi mới bước chân vào chính trường, đã khiến dư luận ngạc nhiên và nhanh chóng trở thành chủ đề tranh cãi chính trị vì những bình luận trước đây của ông này liên quan đến thời kỳ phát xít Nhật cai trị bán đảo Triều Tiên 1910-1945. Trong một bài phát biểu tại nhà thờ năm 2011, ông Moon đã nói rằng thời kỳ đô hộ này là "ước nguyện của Chúa", và trong một bài xã luận ông viết cách đó 6 năm, ông nói Thỏa thuận 1965 với Tokyo không bao gồm tiền đền bù cho phụ nữ Hàn Quốc bị bắt làm việc trong các nhà chứa của quân đội Nhật Bản. Ông Moon khẳng định các bình luận trên đã bị tách ra khỏi bối cảnh của nó và ông không thấy hối tiếc về những điều mình đã nói và viết trong quá khứ.

 

Tổng thống Park Geun-Hye đã vấp phải nhiều vấn đề trong việc bổ nhiệm các vị trí chính trị chủ chốt, và sự rút lui của ông Moon được xem là một cú giáng nữa vào đúng lúc tỷ lệ ủng hộ dành cho bà đang ở mức thấp nhất sau vụ chìm phà SEWOL hồi tháng 4 vừa qua làm hơn 300 người thiệt mạng và mất tích, hầu hết là học sinh.

 

Thủ tướng Chung Hong-Won (Chung Hông Uôn) đã từ chức sau thảm họa trên. Sau đó bà Park đã bổ nhiệm ông Ahn Dai Hee (An Đai-hi), cựu Chánh án Tòa án Tối cao, vào chức vụ này song ông Ahn từ chối do đang bị chỉ trích là lợi dụng địa vị cựu Chánh án để hưởng mức lương quá cao khi làm việc trong một công ty luật. Vị trí thủ tướng chủ yếu mang tính biểu tượng ở Hàn Quốc trong khi quyền lực thực sự nằm ở Nhà Xanh (Phủ Tổng thống). Đây cũng là vị trí duy nhất trong nội các cần có sự phê chuẩn của Quốc hội.

 

Liên quan đến vụ chìm phà SEWOL, ngày 24-6, đội thợ lặn cứu hộ đã vớt thêm một thi thể sau 16 ngày tìm kiếm không có kết quả. Đây là một hành khách nữ. Như vậy, tổng số nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa này được xác định đến nay là 293 người, 11 người vẫn mất tích. Trong khi đó, cuộc điều tra vẫn tiếp tục để xác định nguyên nhân vụ tai nạn, tuy nhiên tòa án đã bắt đầu phiên xét xử 15 thuyền viên. Các bị cáo là Thuyền trưởng Lee Joon-Seok (Li Chun Xớc) và 3 thuyền viên cấp cao, bị cáo buộc tội danh "giết người do thiếu ý thức trách nhiệm" - tội danh nằm giữa giết người cấp độ 1 và tội ngộ sát, song đều phải chịu mức án là tử hình. 11 thành viên còn lại trong thủy thủ đoàn cũng đối mặt với tội danh thiếu trách nhiệm song ở mức độ nhẹ hơn.