Saudi Arabia xốc lại việc tổ chức hành hương sau vụ giẫm đạp hãi hùng

14:55, 25/09/2015

Quốc vương Saudi Arabia Salman bin Abdulaziz al Saud hôm qua (24/9) đã ra lệnh xem xét lại toàn diện các kế hoạch tổ chức lễ hành hương hàng năm của quốc gia này, sau vụ giẫm đạp kinh hoàng gần Thánh địa Mecca khiến ít nhất 717 người thiệt mạng và gần 900 người bị thương.

Đây là vụ tai nạn gây chết thứ 2 tại Saudi Arabia chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng qua. Cộng đồng quốc tế đã bày tỏ chia buồn với Saudi Arabia và hy vọng những thảm họa như thế này sẽ không tái diễn trong bối cảnh hơn 2 triệu người Hồi giáo từ 164 quốc gia trên thế giới đang trên đường hành hương về đây.

 

Trong bài phát biểu được phát sóng trực tiếp trên truyền hình, Quốc vương Saudi Arabia Al Saud cho biết ông đã yêu cầu các cơ quan liên quan nhanh chóng tiến hành một cuộc điều tra về nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn kinh hoàng này, cho dù qua xác minh sơ bộ, nguyên nhân vụ giẫm đạp được cho là do người hành hương đã chen lấn, xô đẩy nhau.

 

Quốc vương al Saud nói: “Chúng tôi đã chỉ đạo các cơ quan liên quan tiến hành điều tra và sớm công khai kết quả về vụ việc nhằm giúp các tín đồ yên tâm hành lễ. Cho dù kết quả điều tra có như thế nào, thì việc nâng cao các biện pháp và cơ chế đảm bảo an toàn cho lễ hội sẽ tiếp tục được triển khai.”

 

Theo Bộ Y tế và Cơ quan dân phòng Saudi Arabia, số người thiệt mạng có thể sẽ còn tăng trong những ngày tới, vì trong gần 900 người bị thương có rất nhiều người bị thương nặng và đang trong tình trạng nguy kịch.  

 

Vụ giẫm đạp ngày 24/9 là thảm họa khủng khiếp nhất trong 25 năm qua và lớn thứ hai trong lịch sử lễ hội hành hương Haji của người Hồi giáo. Năm 1990, một vụ giẫm đạp được coi là thảm họa lớn nhất đã xảy ra tại một đường hầm trong khu vực Mina khi hệ thống thông gió của đường hầm bị hỏng, khiến 1.426 người hành hương thiệt mạng, trong đó chủ yếu đến từ các quốc gia châu Á. Mới đây nhất, vụ sập cần cẩu xảy ra tại Thánh địa Mecca cũng đã làm 119 người thiệt mạng.

 

Các vụ tai nạn thương tâm trên đã khiến cộng đồng quốc tế không khỏi quan ngại. Lãnh tụ tinh thần tối cao của Iran Ayatollah Seyyed Ali Khamenei hôm qua đã tuyên bố ba ngày quốc tang sau cái chết của hàng trăm khách hành hương xảy ra bên ngoài Thánh địa Mecca ở Saudi Arabia, trong đó có ít nhất 125 công dân của Iran. Theo ông Khamenei, thảm họa này gây ra một “nỗi đau lớn” đối với thế giới Hồi giáo, đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc tới các gia đình có người bị thiệt mạng.

 

Phát biểu khai mạc tại cuộc họp các Bộ trưởng G77 diễn ra hôm qua tại New York (Mỹ), Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon cũng đã bày tỏ tiếc thương sâu sắc đối với các nạn nhân trong thảm kịch giẫm đạp tại Saudi Arabia.

 

Ông Ban nói: “Trước khi bắt đầu những vấn đề nghị sự, tôi muốn cùng với ngài chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc của tôi với hàng trăm người đã thiệt mạng trong vụ giẫm đạp và tôi cũng muốn gửi đi lời chia buồn sâu sắc của tôi tới gia đình, bạn bè cũng như chính phủ và người dân các nước bị ảnh hưởng. Tôi cũng hy vọng rằng, dưới sự lãnh đạo của nhà chức trách Saudi Arabia, những người bị ảnh hưởng sẽ nhận được sự hỗ trợ kịp thời và cần thiết. Tôi cũng hy vọng những người bị thương nhanh chóng hồi phục.”

 

Giáo hoàng Francis đang ở thăm Mỹ cũng đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới những người Hồi giáo trên khắp thế giới sau vụ giẫm đạp trên./.