Ngày 3/3, các công dân Pakistan được sơ tán khỏi Iran đã bắt đầu đến bến xe ở Quetta, trong bối cảnh các cuộc không kích của Mỹ và Israel. Một số người cho biết tình hình tại các thành phố như Isfahan tương đối yên tĩnh, bất chấp nhiều báo cáo về thiệt hại tại thủ đô Tehran.
Sinh viên y khoa Mohammad Saad Muqbool, trở về quê nhà qua cửa khẩu Taftan cho biết, tình hình ở Isfahan phần lớn vẫn bình lặng, chỉ ghi nhận một hoặc hai vụ nổ. Anh nói bầu không khí trong thành phố khá ổn định và trên đường rời đi không chứng kiến diễn biến nghiêm trọng nào.
![]() |
| Công dân Pakistan bắt đầu sơ tán khỏi Iran trở về nước. |
Ông Javid Shad, giảng viên tại Trường Đại sứ quán Pakistan ở Tehran, kể lại thời điểm các cuộc tấn công bắt đầu vào khoảng 10h15 sáng khi ba tên lửa được phóng đi, tạo ra tiếng nổ rất lớn. Ông cho biết hệ thống phòng không Iran đã phản ứng ngay lập tức, và các tên lửa cũng bắt đầu được phóng từ phía Iran.
Anh Nasir Abbas, sinh viên tại Đại học Quốc tế Ahlul-Bayt ở Tehran, bác bỏ tin đồn thủ đô bị sơ tán, nói rằng người dân vẫn ra đường thể hiện sự ủng hộ. Tuy nhiên, anh cho biết nhân viên đại sứ quán đã yêu cầu họ rời đi vì lo ngại an ninh.
Theo Phó Thủ tướng Ishaq Dar, giới chức đã đưa 792 công dân Pakistan hồi hương khỏi Iran, trong đó có 46 sinh viên, thông qua các cửa khẩu Taftan và Gwadar.
Ít nhất 787 người đã thiệt mạng tại Iran kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự hôm 28/2, với các cuộc không kích gây thiệt hại tại nhiều tỉnh thành, bao gồm Tehran, Isfahan và Khuzestan. Chính phủ Iran cho biết các cửa khẩu vẫn hoạt động và đang cấp thị thực tại Taftan cho những người không có giấy tờ hợp lệ.








Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin