Cung điện Golestan tại Tehran – di sản được UNESCO công nhận và thường được so sánh với cung điện Versailles của Pháp cùng một nhà thờ Hồi giáo và cung điện lịch sử tại Isfahan đã bị hư hại trong chiến sự.
![]() |
| UNESCO bày tỏ quan ngại sâu sắc về số phận của các di sản thế giới tại Iran và trong khu vực. |
Truyền thông nhà nước Iran cho biết, các địa điểm này đã bị ảnh hưởng bởi các cuộc không kích trong cuộc xung đột giữa Israel và Mỹ với Iran. Tháng trước, UNESCO bày tỏ quan ngại sâu sắc về số phận của các di sản thế giới tại Iran và trong khu vực. Hình ảnh ghi lại bên trong cung điện Golestan cho thấy các mảnh kính vỡ từ những tấm gương trần có niên đại từ thế kỷ 19 nằm vương vãi trên sàn.
Theo trang web của UNESCO, cung điện này từng được triều đại Qajar chọn làm nơi ở của hoàng gia và trung tâm quyền lực, đồng thời phản ánh sự du nhập của phong cách châu Âu vào nghệ thuật Ba Tư. Quốc vương cuối cùng của Iran, Mohammad Reza Pahlavi, đã tổ chức lễ đăng quang tại đây vào năm 1969.
Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với Al Jazeera, Bộ trưởng Văn hóa và Du lịch Iran Reza Salehi Amiri cho rằng thiệt hại đối với các di tích lịch sử là “một cuộc tấn công có chủ đích và có ý thức” nhằm vào bản sắc Iran.
“Chúng ta không chỉ nói về đá và vữa. Chúng ta đang nói về ký ức và lịch sử của một dân tộc. Những viên đá này đại diện cho chính con người chúng ta”. - Bộ trưởng Văn hóa và Du lịch Iran Reza Salehi Amiri cho biết.








Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin