Tín đồ Hindu trên khắp Ấn Độ thực hiện nghi lễ tắm thiêng

Đăng Thái/Theo Reuters 18:44, 19/01/2026

Ngày 18-1, các tín đồ Hindu trên khắp Ấn Độ đã thực hiện nghi lễ tắm thiêng, nhân dịp lễ Mauni Amavasya - ngày trăng non trong tháng Magh, thời điểm đánh dấu hành trình Mặt Trời chuyển về phương bắc theo quan niệm Hindu giáo.

Dòng người hành hương đổ về các con sông, để thực hiện nghi lễ tắm thiêng.
Dòng người hành hương đổ về các con sông, để thực hiện nghi lễ tắm thiêng.

Từ sáng sớm, dòng người hành hương đã đổ về các con sông, đặc biệt là sông Hằng, để thực hiện nghi lễ. Tại thành phố Prayagraj, bang Uttar Pradesh, đông đảo tín đồ tắm tại Sangam - nơi hợp lưu của ba dòng sông linh thiêng: sông Hằng, sông Yamuna và Saraswati.

Tín đồ Deepak Shastri, cho biết: Hôm nay là ngày Mauni Amavasya và đây là một địa điểm rất quan trọng trong tín ngưỡng của chúng tôi. Sangam - nơi hợp lưu của ba con sông là một thánh địa hành hương linh thiêng, vì vậy chúng tôi đã đến đây.

“Các tín đồ đổ về bờ sông với số lượng rất lớn. Theo số liệu thống kê, tính đến 12 giờ trưa hôm nay theo giờ Ấn Độ, đã có hơn 30 triệu tín đồ thực hiện nghi lễ tắm thiêng, và dòng người vẫn đang tiếp tục đổ về” - Ông Manish Kumar Verma, quan chức hành chính quận Prayagraj, cho biết.

Lễ hội Magh Mela - sự kiện tôn giáo thường niên kéo dài một tháng, dành cho thần sáng tạo Brahma, có ý nghĩa tâm linh sâu sắc. Các tín đồ tin rằng việc tắm thiêng trong dịp này sẽ giúp gột rửa tội lỗi và mang lại sự thanh tịnh.

Các tín đồ tin rằng việc tắm thiêng trong dịp này sẽ giúp gột rửa tội lỗi và mang lại sự thanh tịnh.
Các tín đồ tin rằng việc tắm thiêng trong dịp này sẽ giúp gột rửa tội lỗi và mang lại sự thanh tịnh.

Tín đồ, Rekha Mehra, chia sẻ: Hôm nay Mẹ sông Hằng đã gọi tôi đến, tôi cảm thấy thật sự rất tốt. Tôi xin chúc tất cả anh chị em một ngày Mauni Amavasya an lành, tốt lành. Tôi mong mọi người hãy đến Haridwar, cảm giác khi đến nơi này thật tuyệt vời. Lực lượng cảnh sát, nhân viên phục vụ và công tác sắp xếp ở đây đều rất chu đáo.

Mauni Amavasya được tổ chức hằng năm vào tháng 1 hoặc tháng 2 theo lịch Hindu, rơi vào ngày trăng non. Tên gọi của ngày lễ bắt nguồn từ từ “Muni”, chỉ những bậc tu hành khổ hạnh thực hành sự im lặng, tượng trưng cho việc hướng nội và thanh lọc tâm hồn.