Hàng chục nghìn người di cư đổ vào Ceuta, vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha nằm trên bờ biển Bắc Phi, với hy vọng tìm việc làm và một cuộc sống mới tại châu Âu. Tuy nhiên, nhiều người hiện đang mắc kẹt tại đây khi con đường tới lục địa châu Âu gần như bị chặn lại, còn "giấc mơ châu Âu" mà họ kỳ vọng cũng không trở thành hiện thực.
![]() |
| Ceuta trở thành tâm điểm của cuộc khủng hoảng di cư tại châu Âu. |
Ceuta cùng với Melilla là hai vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha nằm trên lãnh thổ Bắc Phi. Dù về mặt địa lý thuộc châu Phi, Ceuta vẫn là một phần của biên giới ngoài Liên minh châu Âu (EU). Trong nhiều năm qua, nơi đây luôn là một trong những cửa ngõ nhạy cảm nhất của châu Âu đối với người di cư. Nhiều người đã tìm cách vượt hàng rào biên giới hoặc bơi vòng qua các rào chắn ven biển để vào Ceuta, với mục tiêu cuối cùng là tới Tây Ban Nha đại lục và các quốc gia châu Âu khác.
Mặc dù Morocco được đánh giá là một trong những nền kinh tế mới nổi năng động của châu Phi, nhiều thanh niên tại các khu vực giáp biên giới phía Bắc vẫn coi châu Âu là cơ hội tốt nhất để thay đổi cuộc sống. Hiện nay, thành phố Ceuta với diện tích chưa đầy 20 km² và dân số chỉ hơn 80.000 người một lần nữa trở thành tâm điểm của cuộc khủng hoảng di cư tại châu Âu.
Đối với phần lớn người di cư bất hợp pháp, Ceuta chỉ là điểm trung chuyển. Tuy nhiên, để lên phà sang Tây Ban Nha đại lục, hành khách phải xuất trình giấy tờ hợp lệ chứng minh quyền nhập cảnh vào Khu vực Schengen, khiến nhiều người không thể tiếp tục hành trình. Tại một trung tâm tiếp nhận người di cư tạm thời, nhiều người cho biết họ đến đây chỉ với mong muốn có việc làm.
"Tôi chỉ muốn có việc làm. Ở Morocco tôi không tìm được công việc nào. Nếu ở Tây Ban Nha, tôi sẵn sàng làm bất cứ nghề gì, từ làm đồ gỗ đến cắt tóc. Tôi chỉ muốn kiếm sống." - Một người di cư Morocco tên Hassan, chia sẻ.
![]() |
| Nhiều người di cư cho biết họ chỉ mong muốn có việc làm tại châu Âu. |
Trong khi đó, nhiều cư dân Ceuta cho biết họ thấu hiểu khát vọng đổi đời của người di cư, nhưng cũng lo ngại thành phố nhỏ bé này đã quá tải. Cristina, người sinh ra và lớn lên tại Ceuta cho biết, thành phố từ lâu là nơi các nền văn hóa cùng chung sống hòa bình. Tuy nhiên, làn sóng người di cư gần đây đã tạo ra sức ép đáng kể đối với đời sống địa phương. Theo bà, nhiều người đến đây vì được nghe rằng ở Tây Ban Nha sẽ dễ dàng có việc làm, chỗ ở và thực phẩm, nhưng thực tế hoàn toàn khác.
"Tôi hiểu họ sống trong nghèo khó và muốn có cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng xin hãy hiểu cho chúng tôi. Thành phố này chỉ có khoảng 80.000 dân, trong khi đột ngột có hơn 70.000 người kéo đến. Chúng tôi không có đủ không gian, cũng không đủ khả năng và chính sách để tiếp nhận thêm." - Một cư dân khác tên Gabriela, cho biết.
Dù tình hình tại cửa khẩu đang dần trở lại bình thường, nhưng đối với nhiều người di cư, cuộc khủng hoảng vẫn chưa kết thúc. Karim, một tài xế taxi đã làm việc tại Ceuta hơn 10 năm, cho biết nhiều người vẫn đang mắc kẹt khắp thành phố. Họ không thể tiếp tục tới châu Âu nhưng cũng không muốn quay trở về Morocco.
Theo ông, nhiều người phải ẩn náu trong rừng, trên đồi, ven biển, trong khu dân cư, bãi đỗ xe hay thậm chí bên trong các siêu thị. Ông Karim cho biết cuối cùng nhiều người đã tự nguyện trở về Morocco, không phải vì đạt được mục tiêu đến châu Âu, mà vì nhận ra cuộc sống tại Ceuta quá khắc nghiệt.
"Họ phải ngủ ngoài đường, không có đủ thức ăn, nước uống. Người dân địa phương đã giúp đỡ trong khả năng của mình. Họ cũng không thể sử dụng đồng dirham Morocco ở phần lớn các cửa hàng tại đây. Cuối cùng, nhiều người tự quyết định trở về quê hương. Không ai ép họ rời đi, chỉ chỉ cho họ đường về. Họ nhận ra rằng trở về nhà còn tốt hơn là tiếp tục ở lại." - Ông Karim, chia sẻ.









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin