Trở lại sân bóng ở tuổi 40

16:54, 13/06/2007

Dù đã 40 tuổi nhưng Trương Thị Ngọc Mai - nguyên đội trưởng đội tuyển bóng đá nữ VN - vẫn quyết định trở lại với bóng đá. Và hiện nay chị là linh hồn của tuyển futsal nữ quận 1, TP.HCM.

Mười năm trước, tại SEA Games 19 (Jakarta, Indonesia) hình ảnh thi đấu lăn xả của trung vệ đội trưởng Ngọc Mai đã khắc sâu vào tâm khảm những người hâm mộ bóng đá VN. Nhờ sự đóng góp không nhỏ của Ngọc Mai, ngày ấy tuyển nữ VN đã có được chiếc HCĐ SEA Games đầu tiên.

Sau giải đấu ấy, Ngọc Mai giã từ sân cỏ. Tưởng rằng nghiệp cầu thủ đã vĩnh viễn chấm dứt với cô thủ quân một thời vang bóng này... Nhưng mới đây khi hay tin tuyển futsal nữ Q.1 đang chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 24, Ngọc Mai dù đang bận rộn với công việc kinh doanh một cửa hàng gas ở Q.4 vẫn quyết định xỏ giày trở lại ở tuổi 40.

Hiện nay vào mỗi buổi chiều, Ngọc Mai lại có mặt ở CLB Tao Đàn để tập luyện cùng với các cầu thủ đàn em. Học tập tinh thần bà chị, một số cựu tuyển thủ khác của tuyển VN như Lưu Ngọc Mai, Phan Thị Anh Đào, Nguyễn Thị Kim Phụng... cũng đã quyết định chuyển sang tập luyện môn bóng đá futsal. Tinh thần của Ngọc Mai và các đồng đội thật đáng khen ngợi khi họ tập luyện mà không nhận được đồng thù lao nào, thậm chí còn phải tự bỏ tiền túi mua nước uống.

Theo nhận xét của giới chuyên môn, với kinh nghiệm và khả năng hiện nay, chắc chắn Ngọc Mai sẽ có một suất trong màu áo đội tuyển futsal nữ VN tham dự Indoor Games (tháng mười tại Macau) và SEA Games 24 diễn ra vào tháng mười hai tại Thái Lan. Dù vậy, về phần mình Ngọc Mai cho biết: “Tôi thích được đá bóng và cảm thấy khả năng mình có thể đáp ứng với môn bóng đá futsal nên xỏ giày ra sân chứ hoàn toàn không có mong muốn gì khác. Hơn nữa hiện nay mình già rồi, suất vào đội tuyển quốc gia nên nhường lại cho các cầu thủ trẻ...”.