
Tận dụng cơ hội Halida Thanh Hóa (H.TH) bị kìm chân tại Đồng Tháp, Bình Dương đã không bỏ lỡ cơ hội gia tăng khoảng cách trên bảng xếp hạng khi đánh bại chủ nhà Hà Nội.ACB ngay tại sân Hàng Đẫy với tỷ số 2-1, tiếp tục độc chiếm ngôi vị số 1 của V-League 2007, hơn đội xếp nhì Đà Nẵng 10 điểm.
Và trong khi Bình Dương của HLV Lê Thụy Hải đang bay cao trên ngôi đầu V-League thì Hà Nội.ACB lại lặn ngụp ở nửa cuối bảng xếp hạng. Trong lần tái ngộ đội bóng cũ trên sân Hàng Đẫy này, các học trò của Hải “lơ” đã không bỏ lỡ cơ hội trả nợ cho ông thầy khi đánh bại chủ nhà Hà Nội.ACB với tỷ số 2-1, trong đó bàn thắng quyết định được thực hiện đúng vào phút 90!
Trớ trêu hơn nữa, cả 2 bàn thắng của Bình Dương đều được thực hiện sau những sai lầm cơ bản của các cầu thủ phòng ngự Hà Nội.ACB (chuyền bóng vào chân đối phương trong vòng cấm). Kesley là người lấy được bóng của hậu vệ Đức Tuấn (Hà Nội.ACB) để chuyền cho Amaobi ghi bàn mở tỷ số ở phút thứ 6, và đến phút 90, tới lượt Amaobi “trả lễ” sau sai sót “chết người” của Hassan Sesay (Hà Nội.ACB) để Kesley ghi bàn quyết định.
Chen giữa 2 bàn thắng này là pha lập công từ chấm 11m của Mbabazi ở phút 20 sau một pha phạm lỗi trong vòng cấm của trung vệ Đình Phước, nhưng đó là tất cả những gì các cầu thủ Hà Nội.ACB làm được trong trận này.
Ở cuộc đụng độ khác cũng rất được chú ý diễn ra trên sân Thiên Trường giữa Nam Định và HA.GL, đội bóng thành Nam tiếp tục thể hiện phong độ thất thường của mình khi phải chờ tới giữa hiệp 2 mới cân bằng được tỷ số 2-2. Nam Định vươn lên dẫn bàn từ rất sớm, sau một pha lập công của tiền vệ trẻ Văn Duyệt ở phút thứ 7, nhưng một sai lầm khó tin của thủ môn số 1 ĐTQG Bùi Quang Huy sau đó 3 phút đã biếu không cho HA.GL bàn gỡ hòa 1-1.
10 phút trước khi hiệp 1 kết thúc, thủ môn Quang Huy lần thứ 2 phải vào lưới nhặt bóng, và lần này người dứt điểm thành công là Agostino. Trong khi thủ môn Quang Huy không có được sự chắc chắn trong khung gỗ Nam Định, thì ở phía cầu môn đối diện, người đồng nghiệp Ngọc Tú của HA.GL cũng ở phong độ tương tự khi anh mắc lỗi trong cả 2 bàn thua của đội nhà cùng hàng loạt sai sót khác.
Điều đáng nói là Ngọc Tú chính là thủ môn số 2 của Nam Định ở giai đoạn 1 mùa giải năm nay, và anh vừa được HA.GL mượn về để giải quyết bài toán tìm người trấn giữ khung thành.
Trên sân nhà Nha Trang, Khatoto (K.KH) cuối cùng đã tìm được lá phanh cần thiết để chặn lại chuỗi 6 trận chỉ hòa và thua, và bại tướng của họ lại là ĐKVĐ ĐT.LA. Trong trận này, cả thủ môn Văn Thạnh của K.KH lẫn thủ môn Santos bên phía ĐT.LA đều chơi không thật tốt và mỗi người đã biếu cho đối phương 1 bàn thắng, nhưng K.KH đã gặp may khi họ ghi được nhiều hơn 1 bàn so với ĐT.LA để giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2-1.
Tương tự như K.KH, TMN.CSG cũng đã tận dụng thành công lợi thế sân nhà để lấy trọn 3 điểm trước những vị khách đến từ xứ Nghệ. Bàn thắng duy nhất của đội chủ nhà được thực hiện ở giữa hiệp 2 do công của Duy Quang, sau một sai lầm phá bóng thiếu dứt khoát của hậu vệ SLNA. Trong khi đó, tiếp HP.HN trên sân nhà Quy Nhơn, Bình Định đã đánh bại đội khách với tỷ số 3-2 để leo lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng.
Xếp hạng sau vòng 15 V-League 2007: Bình Dương dẫn đầu với 36 điểm. Tiếp theo là Đà Nẵng 26 điểm, H.TH 25 điểm. Nhóm cuối bảng gồm Đồng Tháp, HP.HN (đều được 15 điểm), Huda.Huế 11 điểm.



