HLV Qatar: ''Hòa Việt Nam là có thể hài lòng''

10:51, 10/07/2007

HLV Dzemaludin Musovic của Qatar cho rằng nếu đội bóng của ông có thể hòa với Việt Nam trong trận đấu tiếp theo thì cũng có thể coi là thành công.

Phát biểu trên được ông Musovic đưa ra khi nhận được câu hỏi của các phóng viên Việt Nam trong cuộc họp báo sau trận đấu Qatar - Nhật Bản đề nghị cho biết đánh giá về trận Việt Nam - Qatar sắp tới.

''Đá với Việt Nam sẽ rất thú vị và tất nhiên là cũng rất khó khăn. Việt Nam đang chơi rất có động lực, họ là một đội bóng tốt, quen thuộc về thời tiết và được sự ủng hộ rất lớn của khán giả nhà, do đó tôi sẽ rất hài lòng với một trận hòa'' - HLV Musovic cho biết.

Tuy nhiên, HLV người Nam Tư của Qatar cũng có ý cảnh báo rằng đội bóng của ông đang chơi ngày càng tốt hơn, chính xác là mới thể hiện được 60-70% sức mạnh do chưa thực sự thích nghi được với thời tiết nóng ẩm tại Việt Nam.

Nhận xét về trận hòa 1-1 với đội ĐKVĐ châu Á Nhật Bản trong trận ra quân vào chiều nay, HLV Musovic không giấu được vẻ hài lòng.

''Thực lòng mà nói tôi không trông chờ một trận hòa với Nhật Bản bởi họ là một đối thủ rất mạnh. Tuy nhiên, các cầu thủ của tôi đã chơi hết mình, tôi hài lòng về kết quả và về các cầu thủ của mình'' - ông Musovic hào hứng.

Nhưng việc giành được 1 điểm từ tay đối thủ được xem là mạnh nhất bảng B cũng không khiến HLV Musovic quên đi 2 chiếc thẻ đỏ mà trọng tài người Australia, Cristopher Brezze giành cho tiền đạo số 10, Hussain Yasser và chính... ông vào những phút cuối trận.

''Tôi không muốn chỉ trích ông ta nhưng đúng là thấy rất tiếc về vấn đề này. Tôi đứng ở vị trí tốt hơn ông ta và tốt hơn tất cả mọi người trong tình huống đó. Tôi cảm thấy ông trọng tài đã không thực sự hiểu bóng đá và đưa ra quyết định mà không thực sự đứng trên khía cạnh bóng đá. Ông ta nên hiểu rằng đó là những phút cuối trận và tất cả các cầu thủ đều chơi rất quyết liệt. Số 10 của tôi là một cầu thủ tấn công, anh ta không phải lúc nào cũng phạm lỗi vậy mà ông ta chạy ngay lại và rút thẻ đỏ''.

Về phía Nhật Bản, sau khi đã bắt hàng trăm phóng viên ngồi chờ đợi hơn 20 phút đồng hồ, HLV Ivica Osim của ĐT Nhật Bản mới xuất hiện và trả lời các câu hỏi một cách uể oải, thậm chí hững hờ.

Vị HLV nổi tiếng từng dẫn dắt ĐT Nam Tư tại World Cup 1990 không buồn mà cũng chẳng vui khi cho rằng ''chẳng có gì đáng sốc bởi đó (việc mất điểm vào phút chót) là một phần của bóng đá''.

Nhận xét về lối chơi của các học trò, ông Ivica Osim nói ông ''hơi ngạc nhiên là các cầu thủ Nhật Bản lại có thể chơi một thứ bóng đá đẹp như thế''. Nhưng ngay sau đó, ông lại đưa ra một bình luận có phần mỉa mai ''chỉ có điều là Nhật Bản chưa đạt đến trình độ có thể biến cái đẹp song hành cùng với sự hiệu quả''.

Bình luận về 2 đối thủ còn lại của đội ĐKVĐ châu Á, ông Osim nói: ''Đối thủ tiếp theo của chúng tôi (UAE) mạnh hơn Qatar nhưng chúng tôi cũng biết về họ nhiều hơn. Đó sẽ là trận đấu rất khác so với gặp Qatar. Không dễ cho họ nhưng cũng chẳng dễ cho chúng tôi''.

Về Việt Nam, đối thủ của Nhật Bản trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng, ông Osim nửa đùa, nửa thật: ''Việt Nam cũng mạnh như Trung Quốc. Họ rất nguy hiểm, phải rất thận trọng''.