
Chủ nhà Việt Nam đã có một trận hòa rất đáng tiếc trước đương kim vô địch ASIAD Qatar trong trận đấu tối 12-7. Ghi bàn mở tỷ số trước, nhưng sự xuống sức ở nửa cuối hiệp hai đã khiến Việt Nam phải chia điểm trong sự tiếc nuối của hàng vạn cổ động viên trên sân Mỹ Đình.
Ngay từ đầu hiệp 1, thủ môn Hồng Sơn đã phải không ít lần xuất sắc cứu thua cho khung thành đội tuyển Việt Nam sau những pha tấn công cực kỳ nguy hiểm của đội bạn, đặc biệt là cầu thủ có tốc độ cực tốt Quitana. Hàng thủ Việt Nam, đặc biệt là Huy Hoàng và Như Thành đã bọc lót cho nhau rất tốt, góp phần hóa giải rất nhiều pha bóng tưởng chừng ăn bàn mười mươi của Qatar.
Tấn công nhiều, nhưng trong hiệp 1 các chân sút Qatar tỏ ra khá vô duyên với khung thành của Dương Hồng Sơn. Bàn thắng mở tỷ số lại thuộc về chủ nhà trong một cơ hội hiếm hoi.
Phút thứ 32, Thanh Bình bất ngờ tung cú sút xa, thủ môn Qatar không tập trung nên bắt không dính bóng. Quả bóng từ từ lăn qua vạch vôi trong sự vui mừng tột độ của các cổ động viên trên sân Mỹ Đình.
Không cầm bóng nhiều, nhưng các cầu thủ Việt Nam đã có được một số cơ hội khá nguy hiểm. Đáng tiếc, nếu như Huy Hoàng, Vũ Phong và cả Công Vinh có thêm một chút may mắn và chuẩn xác hơn nữa, đội tuyển Việt Nam rất có thể đã nâng tỷ số.
Cuối hiệp 1, Dương Hồng Sơn phải nhận một thẻ vàng do trọng tài cho rằng anh tìm cách kéo dài thời gian.
Sang hiệp 2, Qatar chủ động đẩy cao đội hình, tăng tốc và tạo ra rất nhiều cơ hội cực kỳ nguy hiểm. Khung thành của thủ môn Hồng Sơn liên tục rung chuyển bởi những pha tấn công dữ dội của Qatar. Với một tốc độ cao như vậy, các cầu thủ chủ nhà xuống sức rất nhanh. Hơn nữa, sau khi Như Thành bị giãn cơ phải ra ngoài, thế chỗ anh là Hùng Dũng bắt nhịp chậm với trận đấu, cộng với việc Lê Tấn Tài bị đau, hàng thủ của Việt Nam đã bộc lộ nhiều sơ hở.
Phút thứ 79, Quitana đã băng vào rất nhanh sau pha cản phá không thành của các hậu vệ Việt Nam, đánh đầu tung lưới trong tư thế thoải mái không bị kèm, trước sự tiếc nuối của hàng vạn người hâm mộ Việt Nam.
Kể từ sau pha bóng này, các cầu thủ Qatar liên tiếp tổ chức các pha tấn công hòng tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên xà ngang và cột dọc đã nhiều lần từ chối bàn thắng của đội khách.
Cuối hiệp 2, HLV Riedl tung Anh Đức vào sân thay cho Thanh Bình, tuy nhiên tiền đạo dự bị rất có duyên ghi bàn này chưa kịp chạm bóng, trận đấu đã kết thúc.
Trong trận đấu này, sau những pha va chạm mạnh với những cầu thủ cao to của đội bạn, rất nhiều tuyển thủ Việt Nam đã phải chịu đau thi đấu tiếp, như Tấn Tài, Hồng Sơn, Như Thành… Vì vậy phong độ của toàn đội cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.
Hòa trận này, cánh cửa vào tứ kết của Việt Nam chưa phải đã hết. Thế nhưng, ở trận cuối cùng gặp đương kim vô địch Nhật Bản, cùng với những gì mà UAE đã thể hiện ở trận đấu trước, việc giành vé của Việt Nam đã trở nên khó khăn hơn rất nhiều.
Tuy nhiên, với những gì đã thể hiện, Việt Nam hoàn toàn có thể tự hào sau khi đã thi đấu ngang ngửa và sòng phẳng với những đội bóng hàng đầu châu lục.


