Mourinho trách Chelsea thiếu kiên nhẫn

10:51, 25/09/2007

HLV người Bồ Đào Nha viện dẫn trường hợp của hai đồng nghiệp Ferguson và Wenger để chứng minh CLB cũ đã nôn nóng khi gây sức ép buộc ông phải ra đi.

Từng nuôi hoài bão lớn lao cùng Chelsea nên Mourinho không giấu vẻ tiếc nuối khi phải bỏ dở công việc yêu thích quá sớm. Nhà cầm quân này tin nếu còn gắn bó, ông sẽ đủ sức đưa CLB thành London lên một tầm cao mới cả về tính ổn định lẫn thành tích, tương tự cách mà MU và Arsenal trở thành những đế chế vững chắc, gắn liền với tên tuổi của Ferguson và Wenger.

"Ngài Ferguson vẫn tại vị ngay cả khi MU trắng tay trong vài năm. Wenger cũng được tin tưởng, dù đây đang là năm thứ ba liên tiếp Arsenal không đoạt một chiếc Cup nào. Nhưng với Chelsea, điều đó là không tưởng, thay đổi là một phần quan trọng trong văn hóa làm việc của những người lãnh đạo ở đó", HLV từ chức giữa tuần trước ngầm trách móc CLB cũ.

Mourinho tiếp tục: "Nếu thực sự muốn CLB đáp ứng lòng mong mỏi của các CĐV - những người mà tôi có quan hệ rất tốt, họ đã đề nghị tôi ký hợp đồng có thời hạn 20 năm và tin tưởng để tôi tiếp tục công việc của mình trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Nhưng tiếc là thực tế lại hoàn toàn trái ngược".

HLV tài ba này cũng từ chối dự đoán tương lai của Chelsea sau khi ông ra đi. Thay vào đó, "Người Đặc Biệt" tỏ ý lo ngại CLB cũ sẽ không thể kéo dài kỷ lục 67 trận liền bất bại trên sân nhà mà ông cùng các học trò lập nên ở giải Ngoại hạng. "3 năm qua, các CĐV chẳng bao giờ thất vọng rời sân Stamford Bridge, vì đội nhà không thua lần nào tại đó. Cùng với các học trò, chúng tôi đã làm nên kỷ lục. Một ngày nào đó, khi Chelsea bại trận, họ sẽ nhớ về quãng thời gian đáng nhớ vừa qua", Mourinho lấp lửng.