Trước những trận đấu cuối cùng của mùa bóng: Cứ lo cầu thủ ngoại... trở chứng

15:08, 27/09/2007

Thứ hạng của các đội bóng ở V-League và giải hạng nhất phụ thuộc ít nhiều vào chuyên môn của lực lượng cầu thủ ngoại. Trong hoàn cảnh ấy, đã có một số cầu thủ nảy sinh những toan tính để ép buộc các đội bóng rơi vào thế cực chẳng đã phải chi thêm tiền cho họ thi đấu ở những trận cầu mang tính quyết định, nhất là giai đoạn cuối mùa bóng.

Những kiểu trở chứng và chèo kéo

Lật lại hồ sơ ở những mùa giải trước đây, người ta cũng không lạ lẫm gì với kiểu trở chứng của một số cầu thủ ngoại khi họ lợi dụng tình thế khó xử của các đội bóng để đòi hỏi tiền bạc. Còn nhớ ở mùa giải 2005, khi đội Tiền Giang chỉ cần một điểm là đủ để đoạt chức vô địch hạng nhất sau khi sớm thăng hạng chuyên nghiệp, nhưng cả ba cầu thủ ngoại là T. Martins, Samuel và Conceicao đã cùng nhau tỏ thái độ chây lười, bỏ bê tập luyện và đòi về nhà sớm, dù vẫn còn hợp đồng. Cần người, nhưng do “bắt mạch” đúng “bệnh” đòi nâng giá tiền lương cũng như muốn thưởng thêm của cả ba, nên ban lãnh đạo đội bóng sông Tiền buộc phải chấm dứt sự hợp tác.

Cũng tại mùa giải này đã nổ ra một sự kiện khác đối với hai cầu thủ ngoại Bejamin và Kone Mohamed của đội Tôn Hoa Sen Cần Thơ (THS.CT). Lấy cớ bị lãnh đạo THS.CT phát hiện được một vài cá nhân bên ngoài chèo kéo, mua chuộc ít ngày trước trận quyết đấu giành quyền thăng hạng V-League với CLB Ngân hàng Đông Á ở vòng đấu cuối cùng của giải hạng nhất, nên cả 2 cầu thủ ngoại này đều nằng nặc đòi về, không chịu thi đấu. Dù tính chất sự việc có khác so với trường hợp của Tiền Giang, bởi đây là cầu thủ ngoại chủ lực bị mua chuộc chứ không tự yêu sách đòi hỏi nâng giá, song từ đó cũng cho thấy những kẽ hở của các bản hợp đồng đã được nhiều cầu thủ ngoại sử dụng để gây khó dễ cho CLB nhằm trục lợi thêm.

Play-off 2007 – bổn cũ soạn lại?

Ngày mai, 28-9, trên sân Chi Lăng, Hòa Phát Hà Nội (HP.HN) sẽ tranh suất vé vớt trụ lại V-League với đội ở giải hạng nhất An Giang. Không chỉ căng thẳng chuẩn bị cho trận quyết đấu bằng việc sớm đưa đội mình vào Đà Nẵng chờ đợi, ban huấn luyện HP.HN cũng đang khá âu lo trước nguy cơ một số ngoại binh có thể đột ngột trở chứng. Theo một số nguồn tin, sự vắng mặt với lý do chấn thương của Da Silva và Alphonse bị treo giò (vì chơi xấu ở trận hòa TCDK.SLNA) trong trận thua đậm trước Hoàng Anh Gia Lai ở lượt trận cuối V-League (khiến đội phải tranh vé vớt) có thể là động thái muốn gây khó dễ cho CLB thủ đô. Trao đổi về trường hợp của số cầu thủ ngoại có biểu hiện muốn “thừa nước đục thả câu” đòi thêm tiền lương, thưởng ở HP.HN, HLV Trần Bình Sự nhận định: “Chúng tôi đã kiểm tra các trường hợp chấn thương và các cầu thủ ngoại đang sẵn sàng ra sân cho trận đấu quyết định”.

Dù HLV Sự tế nhị không đề cập nhưng qua tìm hiểu riêng của chúng tôi, do không lường trước được việc đội HP.HN phải chật vật đi tranh suất vé vớt trụ hạng, nên hợp đồng với số cầu thủ ngoại sẽ hết hạn đúng ngay sau V-League 2007 vừa kết thúc. Do vậy, việc giữ lại số cầu thủ ngoại để tiếp tục thi đấu thêm một trận nữa dường như đã tạo cái cớ để một số ngoại binh vòi vĩnh. Điều đó buộc đội bóng thủ đô phải chi thêm một khoản tiền nhằm giữ chân và động viên họ. Nhưng một vài cầu thủ ngoại đã vin vào để “hét” giá... mà theo một thông tin đáng tin cậy cho biết, “cát-sê” cho trận đấu vào chiều mai được một cầu thủ ngoại ở HP.HN đưa ra là 8.000 USD!

Âu đây cũng là bài học kinh nghiệm cho nhiều CLB khi nói về bóng đá chuyên nghiệp, nhất là chuyện phải chuyên nghiệp, chi tiết từ bản hợp đồng!