
10 triệu bảng mỗi năm là khoản lương kỷ lục mà "Người Đặc Biệt" sẽ nhận được nếu chấp nhận tới dẫn dắt đội tuyển Các Tiểu Vương Quốc Ảrập Thống Nhất - đối thủ của Việt Nam ở vòng sơ loại thứ nhất của World Cup 2010.
Maktoum là một trong những người giàu nhất thế giới hiện nay (trước đây từng có ý định thôn tính Liverpool), nên về chuyện tiền bạc, ông "xông xênh" chẳng kém gì Abramovich. Theo những nguồn tin của Mirror nếu các bên đi đến thống nhất, mức lương của HLV Mourinho nhận được thậm chí sẽ gấp đôi so với thời kỳ còn dẫn dắt Chelsea.
Cho đến nay, vẫn chưa có động thái nào từ phía "Người Đặc Biệt", nhưng theo bình luận của một số chuyên gia, khoản lương kỷ lục kể trên đáng để ông phải suy nghĩ.
Hiện tại, UAE được dẫn dắt bởi HLV Bruno Metsu. Trước những thông tin trên, chính "Phù thuỷ" người Pháp này cũng tỏ ra hào hứng: "Nếu Mourinho về đây thì quả là một điều tuyệt vời cho nền bóng đá UAE".
Nói vậy, nhưng lúc này, vị HLV có vóc dáng nghệ sĩ đang phải chịu nhiều áp lực. Thứ nhất, bản hợp đồng của ông với UAE sẽ hết hạn vào năm tới nhưng không có dấu hiệu sẽ được kéo dài. Thứ hai, thành tích của đội đương kim vô địch Cup Vùng Vịnh hiện không tốt. Hồi tháng 7 vừa qua, ông cùng các học trò đã phải sớm chia tay Asian Cup 2007 trong bảng đấu có Việt Nam, Nhật Bản và Qatar.
Ngày 8-10 tới, Metsu sẽ lại cùng các học trò sang Việt Nam, đấu trận lượt đi vòng sơ loại thứ nhất của World Cup 2010.



