
Nhìn gương mặt thất thần của giám sát trọng tài Nguyễn Văn Mùi sau khi “lính” của ông tưởng tượng ra một quả phạt đền giúp Khatoco Khánh Hòa vượt qua Tài chính Dầu khí Sông Lam Nghệ An (TCDK.SLNA) 2-1 vào tối 15-10, kết quả vừa đủ loại Đồng Tâm Long An và giúp cả 2 đội dắt nhau vào bán kết, nhiều người có mặt trên sân Nha Trang không khỏi chạnh lòng và thất vọng.
Không riêng ông Mùi, những thành viên ban tổ chức giải khác cũng không dám đưa ra thêm lời bình nào về “sự cố” đó. HLV Đinh Văn Dũng của TCDK.SLNA, đội thua cuộc thì cho rằng trọng tài đã đúng ở tình huống đó và liên tục chê học trò của mình non yếu. Hiếm khi nào có một đội bóng bị thổi phạt đền trong tình huống không phạm lỗi rõ ràng như vậy mà không phản ứng, lại còn khen trọng tài như trường hợp TCDK.SLNA!
Không chỉ có “bóng ma” tiêu cực, lối chơi thô bạo, thiếu phong cách cũng đang đe dọa đến chất lượng và uy tín của giải. Sau 10 trận đấu, đã có đến 6 thẻ đỏ cho các cầu thủ có ý đồ “triệt hạ” nhau, một HLV bị truất quyền chỉ đạo vì phản ứng thái quá với trọng tài và hơn 30 thẻ vàng cho nhiều pha phạm lỗi, cầu thủ chửi thề. Việc HLV Nguyễn Văn Dũng của Đạm Phú Mỹ Nam Định lao vào sân tát trọng tài đã khiến ông phải chịu phạt nặng, bị cấm chỉ đạo hết giải cũng như bị loại khỏi danh sách trợ lý HLV đội tuyển U19 VN chuẩn bị cho giải châu Á.
Uy tín, chất lượng, đặc biệt là tiêu chí “xanh, sạch, đẹp” mà Ban Tổ chức giải U21 đề ra đang bị các hình ảnh này đe dọa. Đã đến lúc LĐBĐ VN có biện pháp khắc phục, chế tài để VCK thật sự là sân chơi lành mạnh của bóng đá trẻ cận kề lứa cầu thủ Olympic!



