Thắng tưng bừng, "Quỷ đỏ" tạm lên ngôi đầu bảng Premiership

11:59, 05/10/2007

Bộ ba "nguyên tử" Tevez, Ronaldo và Rooney đều "nổ súng" giúp M.U giành chiến thắng giòn giã 4-0 trước Wigan, qua đó tạm thời đưa nhà ĐKVĐ leo lên ngôi đầu bảng xếp hạng Premiership.

Gặp vô vàn trở ngại trong hiệp 1 vì mất quân (chấn thương) và bế tắc trước hàng phòng ngự co cụm bên phía Wigan. Thế nhưng, bàn thắng đẹp mắt của Tevez phút 54 không những khai thông bế tắc cho M.U mà còn kích thích tinh thần các chiến binh áo đỏ chơi bùng nổ ở khoảng thời gian còn lại.

4-0, tỉ số đậm đà thừa đủ để nhà ĐKVĐ giải Ngoại hạng đập tan những lời đàm tiếu, chỉ trích gần đây. Ngài Ferguson đã nở nụ cười mãn nguyện trên băng ghế chỉ đạo. Không vui sao được khi bộ tam Tevez - Ronaldo - Rooney ông đặt nhiều kỳ vọng đã chơi tuyệt hay, còn hàng thủ chắp vá vẫn giữ nguyên mành lưới sau 90 phút.

Trở lại với cuộc chạm trán, đội khách lộ rõ ý đồ tử thủ khi tập trung đông quân số bên phần sân nhà, và chỉ cắm duy nhất tiền đạo M.Bent ở tuyến trên. M.U hoàn toàn làm chủ thế trận, nhưng các đường lên bóng vẫn thiếu độ sắc sảo.

Ngay phút thứ 5, Kirkland đã phải đổ người cứu thua khi đường căng ngang của Tevez đập trúng chân một hậu vệ Wigan đổi hướng. Ép sân, thời gian giữ bóng vượt trội đối thủ, nhưng học trò ngài Alex Ferguson vẫn rất khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành đội khách.

Trong tình thế đó, tai hoạ bất ngờ ập xuống "Quỷ đỏ" khi 2 trụ cột Vidic và O’Shea lần lượt rời sân vì chấn thương. Hàng phòng ngự M.U bị xáo trộn liên tục. Ngài Alex Ferguson buộc lòng phải tung vào sân những cầu thủ trẻ non kinh nghiệm như Anderson hay Simpson.

Sau ít phút loạng choạng vì những thay đổi bất đắc dĩ, nhà ĐKVĐ dần tìm lại nhịp điệu trong tấn công. Thời gian càng trôi về cuối hiệp, đoàn quân áo đỏ càng gia tăng sức ép lên cầu môn do Kirkland trấn giữ.

Cựu binh Ryan Giggs có cơ hội volley bằng chân trái trong vòng cấm, nhưng pha dứt điểm lại quá "hiền". Ronaldo cũng thử tài Kirkland với cú sút sấm sét bằng mu chính diện. Tiếp đó, Tevez bỏ lỡ thời cơ "vàng" cho đội nhà khi pha sửa lòng cận thành của anh lại đưa bóng bay vọt xà trong gang tấc.

Qua giờ giải lao, Sir Alex yêu cầu các học trò chơi biến hoá với tốc độ cao hơn làm hàng thủ áo sọc xanh-trắng trở nên lúng túng. Ngay sau tình huống Ryan Giggs sút đập xà, "Quỷ đỏ" đã có được bàn mở tỉ số nhờ sự toả sáng của cặp tân binh Anderson - Tevez.

Nhận bóng từ khu vực trung tâm, Anderson tỉa khe thông minh cho Tevez dùng tốc độ băng xuống, vượt qua 2 hậu vệ Wigan rồi loại bỏ nốt cả thủ thành Kirkland trước khi lập công bằng chân trái. Một bàn thắng hoàn hảo kết hợp đủ 4 yếu tố: tính đồng đội, tốc độ, kỹ thuật và cả sự tinh tế.

Có bàn mở tỉ số, M.U tiếp đà hưng phấn tiến lên phía trước xuyên thủng hệ thống phòng ngự "The Lactics". Phút 58, Giggs tạt khó chịu buộc Kirkland phải đấm bóng ra, nhưng Ronaldo rất khôn ngoan đón lõng gần khung thành và đánh đầu vào lưới trống.

Chưa dừng lại ở đó, vũ điệu tấn công mê đắm của "bầy quỷ" vẫn liên tục "hớp hồn" các khán giả trên sân Old Trafford. Bàn thắng thứ 3 đến với M.U như là hệ quả tất yếu khi Rooney thoát xuống bên góc trái rồi căng ngang "dọn cỗ" để Ronaldo hoàn tất cú đúp.

Đoàn quân HLV Chris Hutchings cũng cố gắng tìm kiếm bàn danh dự, nhưng hết Koumas dứt điểm trệch cột lại đến cơ hội mười mươi của Valencia bị thủ thành Kuszczak chặn đứng trước vạch vôi.

Phút 82, Wayne Rooney, tiền đạo chơi rất xông xáo đã ghi tên mình trên bảng điện tử nhờ pha đánh đầu cận thành, ấn định chiến thắng 4-0 cho "The Red Devils". Với kết quả ấn tượng trên, M.U tạm thời soán ngôi đầu của Arsenal, nhưng thi đấu nhiều hơn đội bóng thành London 2 trận.