Sư tử Anh đau đớn rời cuộc chơi EURO 2008

08:01, 21/11/2007

Cách đây vài ngày, người ta tiếc cho cho tuyển Nga “cờ đến tay không biết phất” khi thua Israel 1-2 nhưng giờ lại đến người Anh nếm mùi cay đắng ngay trên nhà 2-3 trước Croatia, trao chiếc vé lại cho Nga (thắng Andora 1-0).

Tuyển Anh ra quân trên sân nhà với sự thiếu vắng của hàng loạt trụ cột Owen, Rooney, Terry, Ferdinand... Ngay cả vị trí thủ môn, HV Mc Claren cũng mạo hiểm đưa thủ môn thứ 3 Carson vào sân thay cho các thủ môn khác phong độ không tốt. Chính thủ môn này có một phần lỗi trong bàn thua đầu tiên vào phút thứ 8 sau cú sút xa đập đất của tiền vệ Kranjcar.

Trong lúc những “con sư tử Anh” tràn lên tìm kiếm bàn gỡ thì tiền đạo Ivica Olic tiếp tục nâng tỉ số lên 2-0 cho đội khách ở phút thứ 14 khi tận dụng đường chọc khe xé vụn hàng phòng ngự tuyển Anh của Eduardo (đang thi đấu cho Arsenal). Những phút tiếp theo của hiệp 1 là những nỗ lực không thành công của tuyển Anh.

Hiệp 2, HLV Mc Laren đưa Beckham và Defoe vào sân để củng cố tuyến giữa. Sự thay người của vị HLV này có tác dụng rõ rệt. Phút 56, Defoe té ngã trong vòng 16m50 và đội chủ nhà được hưởng quả phạt đền. Tiền vệ Lampard cũng thực hiện thành công cú sút 11m, rút ngắn tỉ số còn 1-2. 10 phút sau, Beckham có đường chuyền chính xác cho tiền đạo P. Crouch. Tiền đạo này dễ dàng hạ gục thủ thành Pletikosa, cân bằng tỉ số 2-2 cho tuyển Anh.

Thảm họa đến với đội bóng của Beckham vào phút 77, tiền đạo vào sân thay người Petric của Croatia sút xa từ cự ly 25m, nâng tỉ số lên 3-2.

Với trận thua 2-3 trên sân nhà cùng với Nga thắng Andora tối thiểu 1-0 trong trận đấu cùng giờ, tuyển Anh buộc phải làm khán giả ở EURO 2008 dù đã được Israel “cứu” vài ngày trước đây.