
ĐTVN đã thua Thái Lan 0-3 chỉ sau 70 phút tại giải bóng chuyền quốc tế TP.HCM 2007 - Cúp Sting Sports.
Căn cứ vào thực tế như trên, lẽ ra ĐTVN đã phải có một trận đấu “mở”, vừa để thăm dò lực lượng, vừa để cảnh tỉnh một đối thủ vượt trội về đẳng cấp chứ không phải giúp cho các nhà đương kim vô địch có một cuộc trình diễn không thể thoải mái hơn như ở trận đấu muộn tối qua.
Khán đài Nhà thi đấu Phan Đình Phùng gần kín chỗ và tâm lý người hâm mộ mong chờ một cuộc đọ sức “coi cho được” giữa hai ứng cử viên vô địch của giải năm nay. Tuy nhiên, kết quả 0 – 3 nghiêng về đội chủ nhà chỉ sau 70 phút giao đấu đã khiến mọi người ra về trong nỗi thất vọng khôn cùng.
Dường như cả thầy lẫn trò ĐTVN đều không quá quan tâm đến trận đấu được kỳ vọng nhiều từ công chúng hâm mộ này. Trước trận đấu, một thành viên BHL nhận định “chớ trông chờ một cuộc lật đổ nào trước đội bóng xếp hạng 5 châu Á” còn các cầu thủ thì lừng khừng mãi mới chịu xuống sân khởi động khi trận đấu trước đó kết thúc khá lâu.
Ngay cả màn khởi động của đội cũng không có được sự nghiêm túc cần thiết khi dàn cầu thủ dự bị vừa tung bóng vừa đùa giỡn khá “thoải mái".
Trước trận thì như thế, còn khi trận đấu bắt đầu, người ta bắt đầu lo lắng khi tiếp tục thấy thiếu vắng đội trưởng kiêm chuyền hai Minh Dũng. Lo là phải, bởi ở trận đấu với Philippines trước đó một ngày, ĐTVN đã thi đấu chệch choạc hẳn khi các tuyến thiếu hẳn độ gắn kết cần có, cho dù người thay thế Minh Dũng là cựu binh Hồng Huy cũng không phải tay chuyền xoàng xĩnh.
Trong khi Thái Lan tung ra sân thành phần mạnh nhất của mình thì về phía ĐTVN, những nỗ lực làm bóng của chuyền hai Hồng Huy vẫn không sao tạo được độ kết dính cần thiết với các tay đập Hữu Hà, Duy Quang hay Văn Kiều… Đây chính là nguyên nhân khiến lối chơi của ĐTVN thiếu đi sự gắn bó trước một đối thủ vượt trội về đẳng cấp.
Dù vậy, vẫn phải nhìn nhận đầy chính là trận đấu hay nhất kể từ đầu giải mà gay cấn nhất là ở ván đầu tiên khi đôi bên cùng sử dụng những cú giao bóng đầy uy lực để tạo áp lực lên nhau.
Điểm số cứ giằng co từ 3/3, 9/9, 12/12 cho đến 23/23 và thắng lợi 25/23 thuộc về Thái Lan sau hai pha bóng khá may mắn. Mất một ván, lại không tha thiết tìm kiếm chiến thắng ở trận này, ĐTVN để thua tiếp hai ván sau đó 14/25 và 24/26, nhường luôn ngôi đầu bảng cho đối phương.
Tâm lý “ngán” Thái Lan của đội chủ nhà thực sự làm cho người hâm mộ thêm lo lắng, không chỉ cho trận chung kết ngày 11/11 được dự báo vẫn sẽ diễn ra giữa hai đội, mà còn cho cả SEA Games 24 sắp tới.





