
Khá ngạc nhiên là bóng đá Việt Nam cùng Malaysia chỉ mới có 8 cuộc đụng độ trong khuôn khổ SEA Games và ngạc nhiên hơn là tỷ số đang dừng ở con số hòa 4-4. Thế nhưng, nếu xếp các trận đối đầu ấy thành 1 cái biểu đồ, thì rõ ràng ưu thế đang nghiêng về Olympic Việt Nam.
Và cái thế thượng phong ấy còn kéo dài tới tận năm 1991 khi bóng đá Việt Nam chính thức trở lại đấu trường khu vực khi chúng ta lại thua 1-2 ở vòng đấu bảng. Tuy nhiên 4 năm sau, cũng chính bằng trận thắng trước người Mã, bóng đá Việt bắt đầu đứng trong tốp 3 Đông Nam Á.
Đó là trận khai mạc vòng loại bảng A SEA Games 18 (1995), Việt Nam đã đánh bại Malaysia bằng 2 bàn thắng của Quốc Cường và Hoàng Bửu để rồi sau đó vào đi tới trận chung kết với chủ nhà Thái Lan.
Tuy nhiên, đến SEA Games 19, tuyển Việt Nam thua 0-1 cũng ở vòng bảng và đến SEA Games 21, khi chỉ còn là sân chơi dành riêng cho lứa tuổi U23, ưu thế vẫn nghiêng về phía người Mã.
SEA Games 22 diễn ra tại Việt Nam và lúc này ưu thế bắt đầu nghiêng hẳn về các cầu thủ trẻ của chúng ta. Gặp nhau trong trận bán kết, Olympic Việt Nam vượt lên dẫn trước bằng các bàn thắng của Quốc Vượng, Văn Quyến.
Nhưng trong thế trận không còn gì để mất, người Mã đưa trận đấu về vạch xuất phát ở những phút cuối bằng những màn rượt đuổi tỷ số ngoạn mục. Tất cả chỉ chấm hết với bàn thắng của Thanh Bình ấn định tỷ số 3-2 khi đồng hồ đã chỉ sang phút bù giờ.
Bán kết SEA Games 23 tại Philippines, 2 đội lại tái ngộ và lần này người Mã dẫn trước, nhưn phần thắng vẫn thuộc Olympic Việt Nam nhờ 2 bàn thắng của Văn Quyến và Công Vinh.
Ngoài những trận đấu trong khuôn khổ SEA Games, Việt Nam và Malaysia cũng có những trận cầu chính thức đáng nhớ tại Tiger Cup trước đây và là AFF Cup sau này.
Năm 1998, với bàn thắng duy nhất của Hồng Sơn, tuyển Việt Nam giành quyền vào bán kết Tiger Cup lần thứ 2. Nhưng 2 năm sau, người Mã thắng lại 3-0 trong trận tranh HCĐ, tiếp đến Tiger Cup 2002, dưới sự dẫn dắt của HLV Calisto, tuyển Việt Nam thắng lại 2-1 trong chính trận đấu này.
Tóm lại, gặp nhau ít nhưng lại khá trùng lặp và ưu thế đan nghiêng hẳn về Olympic Việt Nam. Vậy thì chiều nay (1/12), các tuyển thủ của chúng ta sẽ khiến cán cân đối đầu phải "lệch" nhờ một chiến thắng nữa? Nhiều khả năng là thế.





