45 phút thảm họa

09:40, 03/12/2007

HLV Riedl gọi 45 phút của trận thua khó hiểu này là hiệp đấu lạ lùng nhất kể từ khi ông cầm quân ở VN, nhưng chúng tôi gọi nó là hiệp đấu thảm họa, từ lối chơi cho đến tinh thần

Một trận thua khó hiểu tới mức HLV Riedl phải thốt lên: “Tôi đau đớn quá”. Không những vậy, ông còn nói hiệp một của trận đấu chiều qua, 3-12, là “hiệp đấu lạ lùng nhất” kể từ khi ông dẫn dắt đoàn quân áo đỏ. Càng chơi, U23 VN lại càng bộc lộ những bất ổn, những “lỗ hổng” trong lối chơi lẫn tinh thần, tâm lý. Phải bịt ngay những “lỗ hổng” ấy thì mới mong có cơ hội tiến vào trận chung kết. Nhưng trước mắt, phải thắng được U23 Lào để vào bán kết cái đã!

Thua vì chủ quan?

Bước vào trận đấu này, HLV Riedl có hai sự điều chỉnh so với đội hình xuất phát trong trận đầu tiên. Việt Cường, Duy Nam được đá chính ngay từ đầu thay Xuân Hợp, Minh Chuyên. Tiếc là cả hai sự điều chỉnh này đều không thành công. Vào trận, đội hình của ông Riedl vẫn xộc xệch và lúng túng một cách khó hiểu, hơn cả hiệp một trong trận gặp U23 Malaysia. Đau là U23 Singapore chỉ chơi chắc chắn, phối hợp mạch lạc, chứ hàng công không sắc sảo. Nhưng vậy cũng khiến U23 VN phải trả giá vì tự thua!

Dường như sự tự tin thái quá sau chiến thắng đầu tiên khiến các cầu thủ chơi không thật sự quyết tâm và lùi quá sâu về phần sân nhà để rồi tự phạm sai lầm. Chính ban huấn luyện (BHL) cũng không lường trước được rằng đối thủ Singapore lại vào cuộc quyết tâm, mạnh mẽ đến thế và dường như không có sự điều chỉnh cần thiết ngay sau bàn thua đầu tiên cũng như bàn thua thứ 2.

Không ai nghĩ U23 VN lại có thể chơi tệ đến vậy. Ngay cả khi chơi hơn người do hậu vệ đội bạn bị đuổi, U23 VN vẫn chuyền bóng như người mất hồn và không có lấy nổi một đường tấn công sắc sảo để rồi nhận thêm cú đấm trí mạng ở phút 45, khép lại một hiệp đấu thảm họa nhất dưới triều đại Riedl!

Thiếu tỉnh táo, quá nôn nóng

Bước vào hiệp hai, BHL đã đưa ra những điều chỉnh khi tung vào sân Anh Đức và Xuân Hợp (thay Nhật Tân và Quang Thanh), đẩy đội hình dâng cao chơi theo sơ đồ 3-4-3. Đây chính là chìa khóa giúp chúng ta tìm kiếm những bàn thắng hòng lật ngược thế cờ. Phút 53, Thanh Bình sút bồi rút ngắn tỉ số xuống còn 1-3 cho U23 VN. Những tưởng bàn thắng này sẽ giúp các chàng trai VN cởi bỏ được trạng thái tâm lý nặng nề để có một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục, nhưng thực tế đã không giống như sự trông đợi của người hâm mộ. Ép sân liên tục và có rất nhiều pha uy hiếp, sút bóng nhưng Công Vinh, Thanh Bình, Tấn Tài, Duy Nam đều không đủ tỉnh táo ghi bàn. Mãi đến phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, U23 VN được hưởng một quả phạt đền từ tình huống chạm tay của hậu vệ Singapore và Công Vinh dứt điểm thành công.

Hy vọng vừa nhen lên, thất vọng lại trở về khi Tấn Tài nổi nóng giật chỏ hậu vệ đối phương, nhận thẻ đỏ trực tiếp.