
Tại Bangkok dù vẫn còn những xạ thủ bắn đĩa bay thi đấu và... không giành được huy chương như dự báo bởi khoảng cách về chuyên môn là quá xa, thì ngày 3/12, tại sân bay Nội Bài (Hà Nội), đội tuyển bắn súng đã "chính thức" trở về trong niềm vui thắng trận.
Vẫn xếp thứ 3 với 7 HCV - 3 HCB - 11 HCĐ, nếu nhìn trên mặt chỉ tiêu đã đăng ký bắn súng Việt Nam tại SEA Games 24 đã thành công khi vượt mức tới... 2 chiếc. Nhưng nếu nhìn kỹ vào bảng xếp hạng huy chương, với việc chỉ đứng hạng 3, sau cả Singapore (8 HCV - 6 HCB - 6 HCV) thì khó có thể mừng bởi chúng ta đã tụt xuống... hạng 3 Đông Nam Á.
Rõ ràng, nếu có đạt được phong độ đỉnh cao, thì bắn súng Việt Nam cùng Thái Lan đã đứng đầu khu vực.
Mừng là vượt chỉ tiêu, nhưng rõ ràng ngay từ lúc này, bắn súng Việt Nam hãy khoan ăn mừng mà nên ngồi lại với nhau để mổ xẻ rõ những nguyên nhân đã khiến chúng ta không đạt được kết quả như ý và tụt xuống hạng 3 khu vực trong 1 kỳ Đại hội có quá nhiều kỳ vọng.
Kết thúc bắn súng mà không có thêm huy chương, cùng cả nỗi buồn từ thất bại "đắng ngắt" của đội Olympic VN trên sân cỏ, nhưng ngày 3/12, Thể thao Việt Nam vẫn có thêm niềm vui (dù chẳng lớn) từ môn bóng bàn.
Khởi tranh với nội dung đồng đội, nếu thất bại của đội nữ trước Thái Lan (1-3) là không ngoài dự báo, thì các cây vợt Mỹ Trang - Xuân Hằng - Lương Thị Tám trước Philippines vẫn bảo đảm cho khả năng vượt qua vòng đấu bảng. Nếu vào ngày 4-12, đội nữ của chúng ta đánh bại Indonesia.
Tuy nhiên, cũng trong ngày hôm nay, bộ ba Quốc - Tấn Quỳnh - Nam Hải đã liên tiếp đánh bại Lào và Malaysia cùng tỷ số 3-0. Trận đấu với Indonesia của tuyển nam Việt Nam vào sáng 4/12 cũng sẽ quyết định chiếc vé vào bán kết cũng như ngôi đầu bảng 2
Vấn đề với đội tuyển nam Việt Nam là cần giành được ngôi đầu bảng để tránh gặp Singapore ở vòng bán kết.





