Cần thắng để chắc suất

10:17, 02/12/2007

Chỉ cần có điểm chiều nay là thầy trò HLV Riedl sẽ nắm tới 3/4 tấm vé đầu tiên vào bán kết. Thế nhưng, với khí thế có được từ vạch xuất phát, họ không muốn 1 kết quả hòa bình thường…

Đó sẽ là một chiến thắng, ai cũng tin vậy! Đè bẹp Malaysia, U-23 Việt Nam lấy trọn 3 điểm đầu tay và mở toang cánh cửa vào vòng 2. Trong trường hợp chỉ giành được 1 điểm, người hâm mộ vẫn có thể yên tâm bởi trận cuối đội bóng con cưng chỉ phải gặp Lào luôn nằm cửa dưới. Về phần mình, Young Lions cần ít nhất 1 điểm để tiếp tục nuôi hy vọng.

Nếu không có sự tỏa sáng của cá nhân Công Vinh và phần nào cả Đức Cường, chưa chắc U-23 Việt Nam đã có khởi đầu thuận lợi. Nhưng, như thế mới là bóng đá, đôi khi yếu tố may rủi mới là “người” quyết định kết quả chung cuộc. Trong 2 tình huống nguy hiểm đầu trận gặp U-23 Malaysia, lỗi đầu thuộc về Long Giang. Đá nghiêng trái, khi Việt Cường nhô cao để giảm bớt không gian hoạt động của “tường” cho Saphia, Giang phải áp sát không cho đối phương xâm nhập vòng cấm địa. Tất nhiên, mọi việc diễn ra không như tính toán và sau pha xoay trở chậm chạp này, nhiều cầu thủ tỏ ra không hài lòng với thái độ thiếu tập trung của Giang. Lâu nay, trung vệ “hạng Nhất” thường mạnh trong các pha đeo bám, xoạc bóng và giải quyết tình huống sệt. Tuy nhiên, điểm yếu “xoay trở chậm” bây giờ còn rõ hơn cả những điểm tích cực.

Trong tình huống thua bàn tiếp theo, lỗi tiếp tục thuộc về cặp trung vệ Việt Cường – Long Giang. Không thể chấp nhận “sự thờ ơ” của bộ đôi này khi diễn biến bóng cách họ chỉ vẻn vẹn 1m. Lúc này người hâm mộ mới nhớ đến Xuân Hợp với chiều cao 1m81. Lẽ ra, khi cảm nhận được sức ép trên không, BHL nên cho Long Giang ra nghỉ và đưa trung vệ gốc Thanh Hóa vào thế chỗ. Chắc chắn ông Riedl phải tính lại cho trận đấu chiều nay, trước một U-23 Singapore còn cao to và thiện chiến bóng bổng hơn cả Malaysia.

Còn ở cánh trái, người hâm mộ không nhận ra Phong Hòa - Vũ Phong ngày nào. Phong Hòa ham tấn công, nhưng nền thể lực quá yếu làm Công Minh và chính Vũ Phong khổ sở chạy về lót liên tục. Khi đối phương nhận ra điểm yếu này, cánh trái bị tập trung khoét sâu và Hòa buộc phải ra sân vì không đáp ứng được chuyên môn. Từ khi Văn Biển dính chấn thương, cánh trái ĐTVN loay hoay mãi vẫn không tìm nổi người thế chỗ.

Riêng Vũ Phong, sự tự tin “thái quá” của anh nên được chấn chỉnh lại. Mất “kèo” trái, Phong mất luôn quả tạt và chỉ có một bài duy nhất quặt bóng, đi vào trung lộ và sút xa hú họa. Đây chưa bao giờ là bài của bóng đá Việt Nam và vô tình, những tình huống sai số liên tục khiến đồng đội mất tin tưởng nơi Phong. Cánh trái 2 tê liệt, không những không đóng góp vào lối chơi toàn đội, mà toàn phá bĩnh vì khái niệm “tròn vai”. Thêm vào đó, việc Phong được BHL ưu ái có thể sẽ phá vỡ đội U-23 nếu không được nhắc nhở sớm.

Dự đoán: Hòa 1-1

Dự kiến đội hình xuất phát:

U-23 Việt Nam: Đức Cường, Quang Thanh, Việt Cường, Long Giang, Phong Hòa, Tấn Tài, Duy Nam, Minh Chuyên, Vũ Phong, Thanh Bình, Công Vinh.

U-23 Singapore: Hassan Sunny, Ridhuan Muhamad, Abdul Sariff, Baihakki Khaizan, Fazrul Nawaz, Esah, Hariss Harun, Shaban, Shahril Ishak, Khairul Amri, Agu Casmir.