
HLV trưởng đội tuyển U23 Việt Nam A. Riedl đã gửi lời xin lỗi đến toàn thể người hâm mộ Việt Nam về thất bại trong trận bán kết chiều 11-12 với đội Myanmar.
Trong cuộc họp báo sau trận đấu, ông khẳng định, chiến thắng trận này là mơ ước của ông và toàn đội bóng, ông rất muốn mang lại niềm vui cho người hâm mộ Việt Nam nhưng đã không thể.
HLV Riedl nhận định, trận đấu giữa Việt Nam và Myanmar là khó khăn, hai bên chơi cân bằng nên việc đá luân lưu là một điều tất yếu. Thành công hay thất bại ở đá luân lưu có phần gắn với việc có may mắn hay không. Theo ông, các cầu thủ chơi trận này tốt hơn các trận khác tại SEA Games 24.
Theo ông Riedl, những gì các cầu thủ Việt Nam thực hiện trong 90 phút, thậm chí 120 phút là tốt, Việt Nam đã có những cơ hội như là cú sút chạm xà của Công Vinh hay là cú cứu thua từ quả phạt đền cuối hiệp hai.
Tuy nhiên, ông cho rằng vấn đề lớn nhất gắn với thất bại của các cầu thủ là do trước SEA Games, cầu thủ trong đội đã tham dự quá nhiều giải đấu, trong đó có giải V-League, một số cầu thủ đá tới 33 trận. Theo ông, các cầu thủ cần có thời gian chuẩn bị dài hơn nữa.
Ông cũng bày tỏ lo ngại việc dồn sức cho 120 phút thi đấu hôm nay của các cầu thủ có thể sẽ ảnh hưởng tới trận tranh HCĐ sắp tới của đội Việt Nam.
Bình luận về trận đấu, ông Marcos Falopa, huấn luyện viên trưởng đội U23 Myanmar cho rằng, đội U23 Việt Nam có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế, lại có một HLV giỏi, các cầu thủ thường xuyên thi đấu cọ xát ở các giải đấu quốc tế lớn như ASIAN Cup. Ông Marcos nói ông đã xem trên TV một số trận đấu của đội tuyển Việt Nam với các đội bóng lớn và thấy rằng thực sự là họ chơi rất tốt.
Đối với đội U23 Myanmar, đây là một trận đấu khó khăn nhưng toàn đội đã nỗ lực hết mình vì chiến thắng bởi thành công này hết sức quan trọng đối với đội U23 Myanmar.





