
Ban huấn luyện khẳng định tất cả nghi ngờ đều thiếu cơ sở và lúc này, đội tuyển cần sự động viên hơn là chỉ trích. Công Vinh và Thanh Bình cũng tuyên bố không hề có mâu thuẫn nhau trong việc sút phạt đền bởi chuyện sút phạt được phân công rất rõ ràng từ trước
Một ngày sau thất bại 2-3 trước Singapore làm dấy lên những nghi ngờ về chuyện bán độ cũng như bất đồng nội bộ, tưởng như đội tuyển U23 VN sẽ được lệnh “bế quan tỏa cảng”, chỉ tập luyện ngay bên trong làng VĐV và không tiếp xúc với báo giới. Tuy nhiên đến chiều qua, 4-12, HLV Riedl và các học trò gây không ít bất ngờ khi kéo nhau đến SVĐ trung tâm khu liên hợp thể thao Nakhon Rachasitma để xem trận đấu ở bảng A giữa U23 Myanmar và U23 Indonesia. Không những vậy, ban huấn luyện còn tỏ ra rất cởi mở khi trò chuyện cùng phóng viên Báo Người Lao Động về trận thua đáng ngờ trước Singapore, đặc biệt là hiệp 1 thảm họa với 3 bàn thua trắng, cùng những tin đồn về mâu thuẫn trong nội bộ đội...
Ông Riedl tin sự trong sạch của các học trò
Vẫn còn buồn sau trận thua mà theo giới chuyên môn là không đáng thua, HLV Alfred Riedl khẳng định không hề có chuyện bán độ của các cầu thủ. Theo giải thích của HLV người Áo, nếu bàn thua đầu tiên là lỗi cá nhân của cả thủ môn Đức Cường và hậu vệ Quang Thanh khi hai người không chịu liên lạc với nhau mà chỉ phối hợp theo cảm tính thì ngược lại, cả hai bàn thua sau đó đếu bắt nguồn từ việc các cầu thủ đánh mất tâm lý chủ động dẫn đến rối loạn vị trí, để các cầu thủ Singapore dễ dàng khai thác.
Tất nhiên, với một đội hình gồm nhiều cầu thủ có kinh nghiệm trận mạc quốc tế tốt hơn hẳn U23 Singapore, lý giải của ông Riedl về việc các cầu thủ dễ dàng bị dao động tâm lý khi chỉ mới nhận một bàn thua chắc chắn sẽ khiến giới chuyên môn cho rằng “có vấn đề”. Nhưng cũng phải thông cảm cho ông thầy người Áo bởi hơn ai hết ông biết rằng ở thời điểm rất nhạy cảm như lúc này, các học trò của ông cần được động viên nhiều hơn là chỉ trích hoặc quy kết bán độ.
Thanh Bình không giành sút phạt đền
Không như SEA Games 21 ở Malaysia (bị loại sớm ngay vòng bảng), đội tuyển U23 VN hiện vẫn nắm cơ hội rất lớn vào bán kết khi chỉ cần thắng U23 Lào ở trận đấu cuối vào ngày 8-12. Không những vậy, khả năng VN đầu bảng B vẫn khá cao bởi chỉ cần Singapore không thắng được Malaysia ở lượt trận cuối và điều này vẫn có thể xảy ra. Riêng chuyện bất đồng nội bộ trong đội, toàn bộ ban huấn luyện đều khẳng định không có chuyện HLV Riedl la mắng dữ dội cầu thủ sau trận thua Singapore như một số nguồn tin. Đồng thời, chuyện tị nạnh giữa hai tiền đạo Thanh Bình và Công Vinh khi giành nhau sút phạt đền ở cuối trận là không hề có. Bản thân Công Vinh và Thanh Bình cũng khẳng định với phóng viên Báo Người Lao Động không hề có mâu thuẫn nhau bởi chuyện sút phạt đền đã có sự phân công rất rõ ràng từ trước, Công Vinh luôn nhận trách nhiệm đá phạt và nếu có trường hợp đặc biệt thì Thanh Bình sẽ là người được thực hiện tiếp theo.
Theo HLV phó Mai Đức Chung, toàn đội đã có cuộc họp rút kinh nghiệm hơn nửa giờ trước buổi tập nhẹ ngay trong làng VĐV vào sáng qua, 4-12. Tiền vệ Tấn Tài đã thẳng thắn nhận sai lầm khi quá nóng nảy, chơi xấu cầu thủ của Singapore và phải nhận thẻ đỏ. Nhìn chung, các cầu thủ trong đội vẫn rất tin tưởng vào khả năng tiến xa tại giải năm nay. Trợ lý HLV Công Minh khẳng định: “Trận thua là bài học rất tốt để các cầu thủ tỉnh ra, biết mình đang ở vị thế nào trong sân chơi khu vực. Chúng tôi biết sau trận thua vừa rồi, các cầu thủ tự ái lắm và chắc chắn trong trận đấu tới, VN sẽ thể hiện hình ảnh như đã từng chơi ở các trận vòng loại Olympic Bắc Kinh”.




