
Sáng nay (5/12), hai đội bóng bàn nam và nữ Việt Nam đều đã dừng bước ở vòng Bán kết. Không vượt qua được áp lực sân khách, đội nam Việt Nam đã gục ngã trước Thái Lan, còn đội nữ cũng chơi như mất hồn và thua nhanh Singapore.
Ở nội dung đồng đội nam, tay vợt kỳ cựu Kiến Quốc đã đánh rất kiên cường, vượt qua VĐV Sanguansin Phakpoom với tỷ số nghẹt thở 3-2 sau khi bị dẫn trước tới 2-0. Đặc biệt, ở set cuối cùng Kiến Quốc đã thắng Phakkoom tới 11-2.
Nhưng ngay sau đó, Tuấn Quỳnh đã bị sức ép tâm lý làm mất tinh thần, để thua nhanh VĐV Sanguansin Phuchong 0-3. Nam Hải mặc dù được đánh giá cao hẳn đối thủ Chaitat Chaisit vẫn để thua 2-3 trong một trạng thái thi đấu kém ổn định.
Trong trận đấu thứ 4, Kiến Quốc cũng không còn giữ được trạng thái hưng phấn như trận đầu và thua nhanh Phuchong 1-3, qua đó đánh mất cơ hội lọt vào chung kết của đội bóng bàn nam.
Ở sân bên cạnh, Singapore đã dễ dàng vượt qua Indonesia 3-1 ở trận Ban kết còn lại để cùng chủ nhà Thái Lan tranh chiếc HCV trong trận đấu tối nay.
Trận thua này là một thất vọng lớn của đội bóng bàn nam, bởi ở các đấu trường quốc tế chưa bao giờ bóng bàn Thái Lan vượt qua Việt Nam ở nội dung đồng đội. Hôm qua, các trọng tài nước chủ nhà cũng đã tìm mọi cách xử ép đội Việt Nam với hy vọng giúp đội chủ nhà tránh VN ở Bán kết nhưng bất thành.
Ở trận bán kết nữ, bộ ba Mai Hoàng Mỹ Trang, Mai Xuân Hằng và Lương Thị Tám cũng đã thua dễ Singapore 3-0. Kết quả này không nằm ngoài dự đoán, nhưng sự thể hiện của các tay vợt nữ Việt Nam vẫn gây thất vọng.
Ngoài Mỹ Trang ít nhiều thể hiện được năng lực của mình, Lương Thị Tám và Mai Xuân Hằng đều để thua khá bạc nhược với những tỷ số cách biệt: 11/5, 11/6…
Với kết quả này, cả 2 đội bóng bàn nam và nữ đều chỉ giành được tấm HCĐ.




