Đã êm xuôi

09:41, 02/01/2008

Trả lời báo chí vào chiều qua 2.1, Trưởng đoàn bóng đá Vinakansai Ninh Bình Nguyễn Quốc Phong tỏ ra hồ hởi: "Chúng tôi đã chấp nhận mua Hữu Thắng nhưng không phải vì áp lực của dư luận, mà vì mối quan hệ hữu hảo giữa Ninh Bình và Bình Dương.

 Mấy ngày trước, Bình Dương còn tỏ ra thiếu thiện chí và không có thái độ hợp tác tốt vì e ngại công luận đánh giá là đã cố tính bán Thắng với giá hời. Nhưng giờ họ đã thay đổi ý kiến. Hai bên đã thống nhất, nếu kéo nhau ra tòa sẽ phương hại đến hình ảnh của hai CLB. Mọi chuyện đã giải quyết êm xuôi". Song ông Phong không nói là bên nào đã nhân nhượng và cũng không tiết lộ đã mua Thắng với giá cuối cùng là bao nhiêu.

Theo chúng tôi được biết, sở dĩ Bình Dương không làm lớn chuyện bởi đối tác đã chịu "xuống nước", chấp nhận mua cầu thủ bị nhiều chấn thương với khoản tiền lớn 1,5 tỉ đồng. Ông Phong chỉ cho biết thêm, mọi khoản chi khác cho Thắng vẫn được giữ nguyên như hợp đồng ban đầu (1,5 tỉ đồng tiền lót tay và lương 30 triệu đồng/tháng).

Toàn bộ chi phí của vụ chuyển nhượng này sẽ được chuyển khoản trong 1, 2 ngày tới. Chúng tôi cũng đã liên lạc với ông Trần Văn Đường - Trưởng đoàn bóng đá Bình Dương và nhận câu trả lời xác nhận: "Tất cả những gì họ nói đều là sự thật đấy!".

Mặc dù theo ông Phong, Hữu Thắng đã bắt đầu tập luyện trong màu áo mới để chuẩn bị cho trận khai mạc Giải hạng nhất 2008 với Than Quảng Ninh ngày 5.1; nhưng một nguồn tin nội bộ từ CLB lại cho hay, có thể Thắng sẽ phải nghỉ thi đấu tới 6 tháng để ra nước ngoài chữa trị trấn thương. Như thế, Ninh Bình quả là chịu nhiều thiệt thòi!