
Giải Vô địch Bóng đá Quốc gia hạng chuyên nghiệp đã bắt đầu. Tại vòng thi đấu đầu tiên, đã có bất ngờ hết sức thú vị, tạo ra vẻ đẹp và tính hấp dẫn vốn có của bóng đá.
Trước trận đấu, không một nhà bình luận bóng đá nào có thể đưa ra nhận định là cả 2 đội tân binh thắng trước các đối thủ được đánh giá hơn hẳn về mọi mặt. Mặc dù gặp Đương kim vô địch Bình Dương ngay tại sân nhà, nhưng các cầu thủ Thể Công vẫn vào trận với quyết tâm rất cao và tràn đầy sức trẻ đã gây cho đội chủ nhà nhiều khó khăn. Và trong một lần tấn công nhanh ở cánh phải, các cầu thủ Thể Công đã ghi bàn bằng một pha phối hợp đẹp mắt, kết thúc bằng cú sút căng như kẻ chỉ vào lưới đương kim vô địch. Các cầu thu chủ nhà chơi ép sân nhưng không tài nào làm thủng lưới đối phương. Dấu ấn của trận đấu này thể hiện rất rõ sự chỉ đạo của HLV người nước ngoài của Thể Công, với lối chới chắc chắn, hiệu quả. Thể Công thắng xứng đáng, để lại dấu ấn của một đội từng vang bóng một thời.
Còn trong trận Hải Phòng gặp Đà Nẵng cũng trên sân Đà Nẵng. Ngay từ rất sớm, đội chủ nhà Đà Nẵng đã bị thua một bàn. Hai đội thi đấu giằng co, ăn miếng trả miếng và cuối cùng Hải Phòng chiến thắng 2-1 cũng rất xứng đáng. Tại trận đấu này, Đà Nẵng chơi không đúng khả năng và phong độ hiện có. Các cầu thủ nội thi đấu mờ nhạt, tâm lý kém. Các cầu thủ ngoại thi đấu chưa ăn ý với các cầu thủ nội, ngoại trừ A-mao-bi là vẫn thi đấu sung sức và hiệu quả. Qua trận thua ngay trên sân nhà của các đại gia, cho thấy, giải vô địch hạng Chuyên nghiệp năm nay sẽ dự báo nhiều bất ngờ và hấp dẫn.





