Thắng giòn giã, M.U lên ngôi đầu

09:20, 14/01/2008

Tại vòng đấu thứ 22, lần thứ hai trong mùa giải, đương kim vô địch bóng đá Anh Manchester United vượt mặt "kỳ phùng địch thủ" Arsenal để vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng sau khi đánh bại Newcastle trên sân nhà đến sáu bàn không gỡ, trong khi Arsenal bị đội khách Birmingham cầm chân với tỷ số hòa 1-1.

Chơi ép sân trong cả trận đấu, thậm chí có bàn thắng dẫn trước ở phút 24, khi Adebayor thực hiện thành công quả phạt đền mà Eduardo mang lại, nhưng "đoàn pháo thủ thành Luân Ðôn" không thể bảo toàn được chiến thắng. Mới ở đầu hiệp hai, Birmingham đã san bằng tỷ số với cú đánh đầu của O''Connor, từ một tình huống phạt góc. Sức ép dữ dội cũng như hàng loạt tình huống nguy hiểm mà Arsenal tạo ra sau đó không thể vượt qua nổi hàng phòng ngự đội khách, đặc biệt là phong độ xuất sắc của thủ môn M.Taylor, trong một ngày thi đấu chói sáng. Với trận hòa này, Arsenal có 51 điểm sau 22 trận.


Cũng chơi trên sân nhà, cũng ép sân trong cả trận, nhưng khác với Arsenal, hiệu suất khủng khiếp của hàng công đã giúp "Quỷ đỏ thành Manchester" giành ngôi đầu một cách xứng đáng, dù phải đến hiệp hai cơn mưa bàn thắng mới bắt đầu. Newcastle, rệu rã và mất phương hướng sau sự ra đi của huấn luyện viên Sam Aladyce, không chứng tỏ được gì nhiều ngay từ đầu trận, nhưng trong 45 phút hiệp một, sự vô duyên của Rooney đã khiến những cơ hội đẹp nhất cho M.U không trở thành bàn thắng. Song, chỉ 4 phút sau khi bắt đầu hiệp hai, C.Ronaldo đã kịp khai thông bế tắc bằng một cú sút phạt chìm tinh quái từ cự ly khoảng 20 mét. Sáu phút sau, Tevez nhân đôi cách biệt từ đường chuyền của R.Gích sau khi đội trưởng M.U tận dụng thành công sai lầm của thủ môn Newcastle.


Ðến phút 71, trận đấu xem như đã được định đoạt. C.Ronaldo ghi bàn để M.U dẫn 3-0, hoàn tất một pha phối hợp trung lộ một chạm tuyệt đẹp với Tevez và Rooney. Ðội khách Newcastle hoàn toàn buông xuôi, và trong những phút còn lại, các chân sút M.U mặc sức "bắn phá" khung thành thủ môn S.Given. Phút 85, trung vệ Rio Ferdinand nâng tỷ số lên 4-0 từ tình huống phạt góc. Phút 88, C.Ronaldo ghi bàn thắng thứ ba cho mình, hoàn tất cú hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp. Phút 90, Tevez cũng hoàn thành một cú đúp. Chỉ một mình Rooney là tiếc nuối. Tiền đạo chủ lực của M.U không thể tìm được bàn thắng nào cho riêng mình.


Sau chiến thắng 6-0 này, M.U có 51 điểm, bằng với Arsenal nhưng đứng trên nhờ hơn về các chỉ số phụ. C.Ronaldo cũng một mình độc chiếm vị trí dẫn đầu danh sách ghi bàn với 16 bàn thắng, hơn Adebayor của Arsenal đến ba bàn. Ðây là một hiệu suất ghi bàn tuyệt vời, nhất là đối với một tiền vệ.


Phía sau M.U và Arsenal, Chelsea cũng duy trì tốc độ với trận thắng 2-0 trước đội cùng thành phố Tottenham, có 47 điểm. Dưới họ là bốn đội cùng đạt 39 điểm: Liverpool, Everton, Aston Villa và Manchester City. Với trận hoà 1-1 trên sân của Middlesboro, xem như cơ hội đua tranh của Liverpool gần như không còn.


Các trận đấu khác: Aston Villa - Reading: 3-1; Derby - Wigan: 0-1; Everton - Manchester City: 1-0; West Ham - Fulham: 2-1.