
Vừa ''cãi cùn'' và tung "bom" để bật lại lãnh đạo SHB Đà Nẵng nhưng 1 ngày sau, Amaobi lại có biểu hiện “xuống nước”. Tiền đạo này đã chịu lún bởi "bắt vị" được sự khó xử của đội bóng sông Hàn và kiểu gì anh ta cũng có lợi.
Tất nhiên là Amaobi không quên thòng theo điều kiện là anh phải có một buổi nói chuyện trực tiếp với BHL để "đả thông tư tưởng" thì mới chấp nhận ra sân tập và thi đấu.
Trước sự thay đổi thái độ đột ngột của Amaobi, lãnh đạo SHB Đà Nẵng cũng chưa thể đi đến quyết định thanh lý hợp đồng với cầu thủ này.
Quyết định cuối cùng được trao quyền lại cho BHL, cụ thể là HLV Huỳnh Đức, người mà trên một tờ báo Amaobi đã khẳng định có tư thù cá nhân với anh từ khi còn là cầu thủ.
Amaobi có dấu hiệu xuống nước nhưng sau tất cả những gì đã diễn ra, đặc biệt là việc khui ra những chuyện thâm cung bí sử như thù hằn cá nhân với Huỳnh Đức, cựu GĐKT Trần Vũ đã nhận khoản "lót tay" 3.000 khi ký hợp đồng với Amaobi nhưng không chia cho GĐĐH Bùi Xuân Hòa nên bị phá..., thì anh cũng khó lòng trụ lại ở SHB Đà Nẵng.
Hôm qua, HLV Lê Huỳnh Đức chẳng cần ý nhị nói thẳng: “Anh ta đã như vậy thì có sử dụng lại cũng không thể toàn tâm toàn ý ra sân với phong độ tốt nhất”.
Theo ý của Chủ tịch Đỗ Quang Hiển thì dường như ông cũng không muốn để mất tiền đạo này, thậm chí sẵn sàng nuôi “báo cô” trong suốt thời gian còn lại. Còn trong trường hợp Amaobi đồng ý tập luyện và thi đấu bình thường, ông chủ Đỗ Quang Hiển muốn chỉ trả 70% lương mỗi tháng, 30% còn lại được giữ để làm tin, cuối mùa giải nếu mọi chuyện tốt đẹp thì mới trả nốt.
Một nguồn thông tin khác cho biết, phía SHB Đà Nẵng đã chán tiền đạo này và muốn kết thúc hợp đồng sớm. Theo đó SHB Đà Nẵng đang cố ép cầu thủ này đồng ý ký vào văn bản xin chấm dứt hợp đồng trước thời hạn và bồi hoàn phí chuyển nhượng (và trên thực tế có thể số tiền này Amaobi không trả... cũng được).
Tuy nhiên mấu chốt trong cuộc họp chiều 19/2 không phải là giải quyết vấn đề Amaobi có chịu thi đấu hay không mà là để 3 bên (GĐĐH Bùi Xuân Hòa, cựu GĐKT Trần Vũ và Amaobi) "nói chuyện phải quấy" về việc cầu thủ này tung thông tin anh ta đã đưa cho cựu GĐKT Trần Vũ 3.000 USD để được ký hợp đồng hồi đầu mùa. Và cũng như cuộc họp trước đó một ngày, cuộc họp kín này cũng không đi đến đâu dù thời gian 3 bên ngồi với nhau cũng khá lâu.
Ông Trần Vũ tỏ ra rất bực bội về vụ việc và cho biết sẽ kiên quyết làm rõ vấn đề thậm chí nếu cần sẽ kiện Amaobi ra tòa về tội vu khống. Ông Vũ cho biết đầu mùa giải, cụ thể là khi đội SHB Đà Nẵng tham dự Cúp truyền hình Tây Ninh, Amaobi chưa có tiền nên hỏi muợn ông 7 triệu đồng để chi tiêu.
Số tiền này đã được Amaobi hoàn trả cho ông Vũ khi đội về Đà Nẵng (thậm chí ông còn kể chi tiết rằng Amaobi đã trả ông bằng 500 USD, tương đuơng 8 triệu đồng nên ông còn phải thối lại cho Amaobi 1 triệu).
Ngoài ra cựu GĐKT của SHB Đà Nẵng còn cho rằng Amaobi hành xử như vậy vì trước đây giữa tiền đạo này và ông có xảy ra xích mích sau khi ông không ít lần khiến trách Amaobi vì những lần vi phạm kỷ luật.
Chân sút người Nigeria cũng không vừa khi cam kết anh ta có bằng chứng về việc đưa cho ông Vũ 3.000 USD tại phòng, trong đó có cả khoản nợ 7 triệu đồng Việt Nam. Vì thế anh ta cũng cho biết sẵn sàng hầu tòa nếu bị kiện.
Trong khi đó, GĐĐH Bùi Xuân Hòa cũng khẳng định Amaobi có nợ Trần Vũ 7 triệu đồng (vì trong số này ông cũng góp 2 triệu) nhưng còn việc Amaobi có đưa 3.000 cho Trần Vũ hay không thì vẫn chưa đuợc làm sáng tỏ. Vì thế nhiều khả năng SHB Đà Nẵng sẽ mời cơ quan chức năng vào cuộc để làm sáng tỏ vụ việc.
Mọi việc càng gỡ càng rối và dường như cả đôi bên đang cố “gài” nhau để tìm một kết cục có hậu cho riêng mình nên xem ra vụ Amaobi với SHB Đà Nẵng khó mà ngã ngũ sớm.





