Giới thể thao Việt và ngày lễ tình yêu

14:48, 13/02/2008

Đều sung sức, tràn trề sinh lực và đang trong tuổi yêu nhưng các VĐV Việt Nam đón nhận ngày Valentine một cách rất khác nhau. Có người vui vẻ lên xe hoa, nhưng cũng có những người “ghét” cái ngày dành cho đôi lứa ấy.

Mối tình kéo dài 8 năm của cặp tình nhân đẹp nhất làng thể thao Việt Nam giữa hai VĐV nhảy cao Duy Bằng và Ngọc Tâm đã chuyển sang một giai đoạn mới: hai người quyết định tổ chức đám cưới. Đặc biệt, cặp tân lang – tân nương này lại chọn đúng ngày lễ tình nhân để tổ chức ăn hỏi và cưới sau đó đúng một ngày. “Khi chọn ngày ăn hỏi và cưới, bọn mình chỉ tính khoảng thời gian sao cho hợp lý cả về công việc lẫn bạn bè. Bố mẹ hai bên đi xem ngày và chọn đúng ngày Valentine đấy. Đó là sự trùng hợp thú vị và đầy ý nghĩa. Bọn em cũng rất thích ngày này”, Duy Bằng nói.

Sau 8 năm trời tặng hoa và quà cho người yêu, mùa Valentine năm nay, Duy Bằng bận bịu hơn những lần trước khi anh phải chạy đôn chạy đáo để chuẩn bị chu toàn cho đám cưới. Chàng người Bến Tre còn nàng lại ở tận Hải Phòng nên chuyện đón dâu hay các thủ tục lễ nghi như ăn hỏi, xin cưới… đều phức tạp cả và đều được làm gộp trong hai ngày cho thuận tiện. Chú rể Duy Bằng vẫn tìm ra cách khôn khéo nhất để làm người vợ mới cưới của mình hạnh phúc nhất trong dịp 14/2. Một đồng đội hiến kế cho Duy Bằng rằng khi gặp nhau, Bằng sẽ nói nhỏ với Tâm là “trong những ngày này, thời gian đều đã dành hết cho việc chuẩn bị đám cưới nhưng Valentine năm nay, anh vẫn có hoa và quà tặng em. Đó là hoa cưới và một xe hoa nữa, còn quà chính là anh, được gói ghém cẩn thận hơn thường lệ trong bộ vest đẹp nhé. Anh sẽ tặng cả cuộc đời còn lại cho vợ mình”. Nhưng chưa có điều gì chắc chắn rằng chàng trai nổi tiếng “nhát và ít nói này” có thể thổ lộ những lời nóng bỏng như vậy. Tuy nhiên, cả hai đều tỏ ra rất hạnh phúc.

Các ngôi sao bóng đá nam đã tập luyện trở lại để chuẩn bị cho Cup quốc gia cũng như các vòng đầu tiếp theo của V-League 2008. Bận rộn với việc tập luyện sau tết nhưng các cầu thủ vẫn thu xếp thời gian để gửi tới nửa còn lại của mình món quà nhân ngày lễ tình yêu. Tiền đạo Lê Công Vinh đang tập luyện ở Vinh nhưng người yêu Thùy Dung đã lên Hà Nội để tiếp tục việc học tập. Thế là chàng tiền đạo tài năng và điển trai nghĩ ra cách gửi hoa và quà lên rồi gọi điện khi “hàng đã đến tay người nhận”.

Tiền vệ Tấn Tài thuận lợi hơn đồng đội vì nhà người yêu của Tài chỉ cách trung tâm tập luyện Bảo Đại của đội Khánh Hòa vài cây số. Sau buổi tập chiều, Tấn Tài sẽ ăn mặc quần áo đẹp và lấy xe đến đón người yêu đi ăn tối để tặng hoa cùng món quà mà anh đã mất rất nhiều công sức tìm kiếm. “Đảm bảo, cô ấy sẽ bất ngờ”, Tấn Tài cười tiết lộ.

Trong khi đó, 14/2 là ngày bị các cầu thủ nữ ghét nhất. Đang tập trung tại Nhổn và chuẩn bị lên đường sang Côn Minh để tập huấn, các cô gái của đội tuyển bóng đá Việt Nam chẳng háo hức gì về ngày lễ tình yêu bởi hầu hết, họ đều chưa tìm được nửa kia của mình. Một nữ cầu thủ tâm sự: “Mỗi khi tới Valentine, cả đội đều buồn lắm và nhiều lúc nghĩ cũng thấy tủi thân. Một vài cầu thủ nữ có người yêu, nhận được hoa và quà trong ngày Valentine cũng phải giấu đi vì họ sợ đồng đội tủi thân mà”. Cũng như mọi năm, Valentine này, các nữ cầu thủ lại góp tiền, tự mua hoa và bánh kẹo để liên hoan chung.