Milan nửa mừng nửa lo!

13:47, 18/02/2008

AC Milan vừa đón nhận một tin vui khi tiền đạo đang có phong độ tốt Pato đã bình phục chấn thương và sẵn sàng trở lại trong trận đấu quan trọng gặp Arsenal tại Champions League. Thế nhưng cũng vào lúc này, thủ thành số 1 Dida lại bất ngờ không thể thi đấu.

Trong trận đấu với Parma ở vòng 23 giải Serie A cuối tuần qua, AC Milan đã không thể ghi bàn dù họ vẫn có Inzaghi và Gilardino. Thất bại này đã khiến Milan để tuột vị trí thứ 4 vào tay của Fiorentina.

Thế nên việc tiền đạo trẻ tuổi đầy triển vọng Pato sớm bình phục chấn thương như "chiếc phao" cứu cho những toan tính và tham vọng của Milan tại đấu trường châu Âu khi ở vòng knock out Champions League năm nay họ sẽ đụng độ đội bóng trẻ đầy sức mạnh của HLV Wenger.

Tuy nhiên, niềm vui của HLV Ancelotti cũng như AC Milan đã nhanh chóng được thay thế bằng sự lo âu không thể giấu giếm. Các bác sỹ của Milan vừa thông báo thủ thành Dida đã "dính" chấn thương và chắc chắn vắng mặt trong trận gặp Arsenal.

Dida - thủ thành số 1 của Milan trong mùa giải này - đã bị đau lưng trong trận hoà 0-0 với Parma cuối tuần qua và hiện không tập trung cùng các đồng đội. Trong khi đó, thủ thành dự bị Kalac cũng rơi vào tình cảnh tương tự khi anh này bị trật khớp tay trong buổi tập hôm chủ nhật vừa qua và cũng không thể thi đấu.

Nếu cả Dida và Kalac đều không thể thi đấu, HLV Ancelotti buộc phải tính đến giải pháp cuối cùng đó là sử dụng thủ thành dự bị "lâu năm" Valerio Fiori. Thủ thành này mới chỉ thi đấu chính thức cho Milan đúng 1 trận kể từ khi gia nhập Milan cách đây vài năm.

Ronaldo bị chấn thương nặng, Inzaghi và Gilardino mất phong độ, AC Milan lúc này chỉ còn biết đặt hy vọng vào Kaka và tiền đạo trẻ Pato cho chuyến đi được dự báo "lành ít dữ nhiều" đến London.