
Hai đội bóng ''trẻ'' Đạm Phú Mỹ Nam Định và Halida Thanh Hóa sẽ gặp nhau trong bối cảnh nhân sự vừa thiếu, vừa yếu về tư tưởng
Nếu tính 14 đội đang thi đấu tại giải vô địch quốc gia, ĐPM.Nam Định và H.Thanh Hóa được xem là những đội bóng “trẻ” bởi có hơn nửa lực lượng là những cầu thủ U23. Trong khi ĐPM.Nam Định có Danh Ngọc, Nhật Nam, Thành Trung, Xuân Phú, Ngọc Lung, Mạnh Tú hay Quang Thế thì H.Thanh Hóa cũng có Xuân Hợp, Huy Thái, Hoàng Đảm, Văn Tuấn..., những cầu thủ trẻ nhưng đã thể hiện sự trưởng thành rất nhanh. Tuy nhiên, đây lại chính là vấn đề khiến hai đội bóng này cùng đang lao đao trước cuộc chạm trán nhau vào chiều mai.
Sau vụ chia tay Mai Tiến Thành, “sóng ngầm” ở đội bóng xứ Thanh vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Mới đây vừa rộ lên thông tin trung vệ Mai Xuân Hợp muốn theo chân Tiến Thành về Vinakansai Ninh Bình nên “làm mình làm mẩy” với CLB đến nỗi ban lãnh đạo buộc phải dọa nếu Hợp không đá đàng hoàng sẽ bị đẩy xuống đội trẻ và cắt toàn bộ lương thưởng. Động thái này có thể khiến Xuân Hợp sợ bởi anh vẫn còn hợp đồng với H.Thanh Hóa đến 2009. Tuy nhiên, không ai bảo đảm sau sự kiện này, tinh thần của các cầu thủ trẻ sẽ còn được duy trì cao như mùa giải trước. Bằng chứng mới nhất là H.Thanh Hóa vừa hòa “hú vía” 0-0 ngay trên sân nhà trước một đội bóng “trẻ” khác là Boss Bình Định.
Không lo chuyện cầu thủ đòi ra đi nhưng HLV Nguyễn Ngọc Hảo của ĐPM.Nam Định cũng đau đầu vì lối chơi thiếu “lửa” của các học trò. Một mình “thần đồng” Hoàng Danh Ngọc không thể gánh nổi trọng trách xốc tinh thần các đồng đội cùng trang lứa được như các đàn anh Trung Kiên, Văn Nhiên, Duy Hoàng, những người đã rời đội. Mất trụ cột Trọng Lộc vì chấn thương trong khi các ngoại binh cũng không mấy nổi bật, ĐPM.Nam Định càng đá càng yếu nên nhiệm vụ tìm điểm bây giờ cũng thật khó khăn. Càng khó hơn khi ngoài trận gặp H.Thanh Hóa, đội bóng thành Nam sẽ phải đối mặt với hàng loạt thách thức như Becamex Bình Dương, Xi Măng Hải Phòng, đồng thời phải tung quân dự Cúp C1 châu Á.






