T&T HN lại mất điểm phút chót

08:53, 29/02/2008

Không rút được kinh nghiệm từ trận hoà Tây Ninh (bị gỡ liền 3 bàn trong 10 phút cuối), chiều 29/2, T&T HN tiếp tục để Đồng Nai san bằng tỷ số 1-1 đúng vào những phút bù giờ.

Đây đã là trận đấu thứ hai liên tiếp T&T HN để tuột mất chiến thắng tưởng như đã nằm gọn trong tay. HLV Triệu Quang Hà chỉ còn biết ngao ngán trách anh em cầu thủ trẻ quá non kinh nghiệm, dẫn đến bị đối phương gây sức ép và không thể trụ vững được trong vài giây cuối.

T&T HN đã vào cuộc rất chủ động và liên tiếp đẩy đối phương vào thế phải co cụm chống đỡ. Cặp tiền vệ ngoại Cassiano - Cristiano làm việc khá hiệu quả, tạo ra rất nhiều tình huống cho tiền đạo Sỹ Mạnh, tiếc là cầu thủ này không tận dụng được. 

Gần cuối hiệp 1, HLV Triệu Quang Hà tung tiền đạo dự bị Minh Hải vào sân, và không lâu sau đó, cựu cầu thủ HA.GL này đã khai thông thế bế tắc. Phút 43, nhận đường chọc khe từ tuyến hai, Minh Hải khôn khéo thoát qua cặp trung vệ Đồng Nai, sửa bóng qua người thủ thành Hoàng Tuấn vào lưới.

Sang hiệp 2, HLV Thái Sơn của Đồng Nai dù phải chỉ đạo trận đấu từ trên khán đài nhưng cũng kịp thời xoay chuyển cục diện. Ông xua quân vây hãm khung thành T&T HN và gây ra khá nhiều sóng gió, trong đó có 2 pha bóng thủ môn ĐTQG Hồng Sơn phải rất vất vả cứu thua.

Khi thời gian của trận đấu không còn nhiều, tiền đạo Đình Khang của Đồng Nai bị trọng tài Võ Quang Vinh rút thẻ vàng thứ 2 đuổi khỏi sân vì lỗi ăn vạ. Tuy nhiên, trong thế không còn gì để mất, BHL đội khách đưa cả trung vệ Thierry lên đá trung phong và những nỗ lực ép sân không mệt mỏi đó đã được đền đáp xứng đáng.

Phút bù giờ đầu tiên, từ quả ném biên cực mạnh của Thierry, cựu tiền đạo Huda Huế Francisco bật cao giữa đám đông, đánh đầu tung lưới Hồng Sơn. Cả sân Hàng Đẫy như chết lặng.

Khoảng thời gian ít ỏi còn lại không thể đủ cho T&T HN đòi lại lợi thế bởi Đồng Nai thừa tiểu xảo để câu giờ và phá bóng ra xa khu vực nguy hiểm. Sau trận đấu, HLV Thái Sơn mát lòng mát dạ khen ngợi hết lời các học trò của ông đã khắc phục mọi khó khăn như thời tiết, đối thủ mạnh, lại thiếu người... để ra về với 1 điểm an toàn.

Còn với T&T HN, nếu họ cứ phung phí những điểm số quý giá trên sân nhà như thế này thì tham vọng thăng hạng xem ra hết sức xa vời.