Từ đánh giày thành đánh bốc

14:31, 16/02/2008

Từ một chú bé đánh giày ở quê nghèo ra TP mưu sinh để rồi sau đó vượt qua bao nỗi nhọc nhằn và trở thành nhà vô địch quyền Anh quốc gia. Đó là câu chuyện của võ sĩ trẻ Hải Phòng Nguyễn Đình Nam

Sinh năm 1984 tại một làng nhỏ thuộc tỉnh Hà Tây, tuổi thơ của Nguyễn Đình Nam đã chịu nhiều thiệt thòi hơn những đứa trẻ cùng trang lứa khi Nam phải sớm tự lập. 16 tuổi, cậu lặn lội ra tận TP hoa phượng đỏ Hải Phòng để bắt đầu cho giai đoạn mưu sinh của mình.

LÀM ĐỦ THỨ NGHỀ

- Với sức khỏe vốn có của một cậu bé miền quê nghèo đã quen việc lam lũ ngay từ thuở bé, bôn ba đủ thứ nghề để có thể kiếm cơm nuôi bản thân và gửi về phụ giúp gia đình, Nam trang bị cho mình bộ đồ nghề đánh giày để từ sáng sớm đến tối mịt quần quật trên những vỉa hè làm sáng bóng những đôi giày của khách. Lớn lên một chút, Nam được lên đời bằng một chiếc xe... xích lô chở khách. Một lần tình cờ đi ngang qua một công trình xây dựng ở TP Hải Phòng, thấy bảng tuyển phụ hồ, Nam đăng ký và được ông chủ thầu xây dựng nhận ngay nhờ vóc dáng khỏe mạnh.

Bắt đầu từ đây, công việc tuy có vất vả hơn nghề đánh giày và đạp xích lô, nhưng dù sao, Nam vẫn còn có một chốn nghỉ ngơi dễ chịu khi khí trời đất Bắc trở rét hay tìm được góc khuất tránh ánh nắng chói chang và hầm hập của mùa hè đất cảng. Chính những ngày gian khó này đã trui rèn một chàng trai rụt rè ngày nào trở thành một nhà vô địch tương lai.

ĐỔI ĐỜI TỪ MỘT CHUYẾN ĐI DẠO

- Một buổi chiều xuân năm 2001, sau khi hoàn tất công việc phụ hồ, Nam thả bộ lang thang trên tuyến đường Cầu Đất, TP Hải Phòng thư giãn. Bất chợt, hình ảnh các võ sĩ tán thủ wushu Hải Phòng đang quần thảo trên sàn tập tại Nhà Thi đấu TDTT Hải Phòng cạnh Sân Vận động Lạch Tray đã thu hút ngay chàng trai này. Có lẽ buổi chiều định mệnh ấy đã đưa Nam sang một hướng mới: Trở thành võ sĩ chuyên nghiệp.

Không ngần ngại, chàng thợ hồ quyết định ghi danh để có chút gì đó “phòng thân”. Những ngày đầu làm quen với môn tán thủ, Nam đã được thầy Nguyễn Nhật Thuần (HLV wushu Hải Phòng) đưa về tá túc tại nhà để Nam có điều kiện tập luyện tốt nhất. Năm 2002, khi quyền Anh chính thức được cho phép hoạt động trở lại, Nam đã được thầy Thuần hướng sang làm quen với môn này. Với sự hướng dẫn của các HLV giàu kinh nghiệm như Nguyễn Đinh Môn, Nguyễn Đình Nghĩa và Nguyễn Đình Hiếu, trình độ đấm bốc của Nam ngày càng tiến bộ vượt bậc. Với lối đánh dẻo dai và chịu đòn giỏi trong các pha ăn miếng trả miếng, Nam đã liên tiếp mang về cho quyền Anh đất cảng hàng loạt thành tích: HCV trẻ toàn quốc 2003, 2004, á quân toàn quốc 2004, 3 lần vô địch quốc gia 2005-2007 hạng cân 58 kg. Với những thành tích khả quan như thế, cậu được triệu tập vào đội dự tuyển quốc gia để chuẩn bị cho những giải đấu quốc tế trong tương lai. Theo đánh giá của ban huấn luyện, Nam sẽ còn tiến xa trên võ đài trong nước và quốc tế trong tương lai.

NỖI BUỒN SEA GAMES

- Cái tin mình không có mặt trong đội hình tham dự SEA Games 24 khiến chàng trai này buồn bã mấy ngày liền (do đội đã có Trần Quốc Việt đại diện ở hạng cân 58 kg này). Tuy nhiên, được sự động viên của thầy Thuần, thầy Nghĩa, Đình Nam lại lao vào hăng say luyện tập trong những ngày trở lại quê nhà. Nhìn Nam cứ nôn nao đi ra đi vào trong suốt kỳ SEA Games đang diễn ra tại Thái, những người dân quê miền Hà Tây lại động viên, an ủi cậu, khi thì với tấm bánh, lúc bằng chén chè. Có đôi lúc, nhà vô địch này lại toan bỏ găng khi nhìn bạn mình thi đấu trên truyền hình, rồi lại ngân ngấn nước mắt khi đội quyền Anh VN bị ép, mọi người lại thấu hiểu hơn sự buồn bã của anh: Tinh thần của một võ sĩ chuyên nghiệp.

Trong thâm tâm, Nam không bao giờ quên lời hứa trước mặt gia đình và dòng tộc khi anh quyết định rẽ hướng sang võ thuật ngày nào: “Con sẽ lại cố gắng hết mình mang về chiến thắng cho Tổ quốc bất cứ khi nào được thượng đài”.

Chuẩn bị cho tương lai

Hiện tại, ngoài những giờ tập luyện, Nam còn trang bị thêm những kỹ thuật xoa bóp thể thao để có thể biết thêm một nghề mới, lo cho tương lai sau này. Với khoản kinh phí hằng tháng từ Sở TDTT Hải Phòng và đội tuyển quốc gia, Nam vừa có thể tập trung vào công tác tập luyện vốn là nỗi đam mê của mình, vừa có thể phụ giúp cho gia đình.