
Chiếc thẻ đỏ mà trọng tài De Blockere rút ra đuổi Materazzi ở phút 30 đã làm trận Liverpool đọc sức với Inter trên sân Anfield rẽ đi hướng khác. Tuy nhiên, phải đến 5 phút cuối cùng của trận đấu, Liverpool mới biến lợi thế hơn người thành những bàn thắng để giành lợi thế ở trận lượt đi.
Pha phạm lỗi với Torres dẫn đến thẻ vàng cho Materazzi không đáng vì Torres chạy ra tận cột cờ góc để đuổi theo trái bóng. Thẻ vàng này hơi nặng nhưng thẻ vàng sau cho Materazzi ở phút 30 khi anh kéo áo Torres là đáng. Materazzi rời khỏi sân Anfield trong trí nhớ của những người Liverpool là cách đây 9 mùa giải, khi chơi trong màu áo Everton, Materazzi đã bị nhận đến 3 thẻ đỏ.
Mất người, rõ ràng Inter thiếu thoải mái, song đội bóng năm nay kỷ niệm 100 tuổi tỏ ra rất chuyên nghiệp. Họ không chỉ giữ cho hiệp đầu không bàn thắng mà còn ngăn cản được Liverpool tiến vào khung thành của họ. Hyypia và Kuyt có thử tài thủ môn Cesar của Inter nhưng các cú dứt điểm của họ không quá hóc hiểm.
Việc thiếu các cầu thủ đá cánh trong đội hình khiến Liverpool không xé toạc được khối phòng thủ của Inter đồng thời việc Inter không chủ động giãn ra khi có bóng khiến cho Liverpool không có nhiều cơ hội. Đội bóng chưa thua trận nào ở Serie A không hoảng loạn và niềm tin có trận hòa trong thế ít hơn một người càng củng cố khi Vieira vào sân thay Cruz.
Chơi hơn người, nhiệm vụ của Liverpool là phải thắng. Vì thế, Benitez thực hiện những sự thay đổi đúng theo logic: rút tiền vệ Lucas ra, tung tiền đạo Crouch vào sân; đưa cầu thủ chạy cánh Pennant vào thay Babel. Và sự thay đổi này có tác dụng khi Pennant tạt bóng để Kuyt ghi bàn phút 85.
Đến phút 90, một cú sút chìm tưởng chừng không quá nguy hại của Gerrard đã đưa bóng vào góc lưới nâng tỷ số 2-0 cho Liverpool. “Lữ đoàn đỏ” vẫn xứng danh là “Vua đấu cúp” với chiến thắng này và lợi thế 2-0 là lợi thế rất khó đảo ngược với Inter khi hai đội gặp lại nhau vào ngày 5-3 tới.
Một đội bóng Anh khác là Chelsea cũng có kết quả khả quan khi đến làm khách tại Athens. HLV Grant chủ động để Terry và Lampard ngồi ngoài sân nhằm chuẩn bị cho trận chung kết League Cup vào cuối tuần gặp Tottenham song Chelsea vẫn có một thế trận vững chắc trước Olympiakos nhờ sự xuất sắc của Carvalho, Alex và Makelele ở tuyến phòng thủ. Kết quả 0-0 là kết quả mà Grant muốn có ở Athens và Chelsea có toàn quyền quyết định ở trận lượt về.
Real Madrid đến sân Olympico của Roma với sự tự tin cao bởi trong 3 lần viếng thăm sân này trước đây, đội bóng Hoàng gia TBN đều ra về với những chiến thắng. Họ đã chuyển sự tự tin đó thành bàn thắng ở ngay phút thứ 4 khi Robben đi bóng sâu xuống bên trái rồi trả lại bóng cho Guti dứt điểm. Cú dứt điểm của Guti nhẹ nhưng đập chân Raul khiến bóng đổi hướng đi vào lưới trong sự ngỡ ngàng của thủ môn Doni.
Madrid tiếp tục tấn công và tạo ra các cơ hội. Van Nistelrooy đưa bóng vào lưới Roma phút thứ 10 nhưng trọng tài Fandel không công nhận bàn thắng này vì cho rằng Van Nistelrooy ở thế việt vị. Tiếp đó là một cú đánh đầu ở thế trống trải đi sạt xà ngang của Raul, rồi lại cơ hội nữa của Van Nistelrooy. Không tận dụng được cơ hội, Madrid đã để Pizarro gỡ hòa phút 24 bằng một cú sút rất quyết đoán ở cự li gần.
Trận thua gần nhất của Roma ở sân nhà tại Champions League là trận thua chính Madrid vào ngày 8-12-2004. Kể từ đó, Roma đã thắng 10 và hòa 4 trên sân nhà. Và họ tiếp tục mạch trận bất bại này. Madrid kiểm soát thế trận song Roma mới là đội quyết đoán hơn. Phút 58, Totti chọc khe để Mancini băng xuống ấn định tỷ số 2-1. Heinze, cầu thủ chuyển từ MU sang từ đầu mùa, là người phạm sai lầm trong bàn thua này. Có lẽ việc dành quá nhiều thời gian để chăm sóc chấn thương trong mùa này đã khiến Heinze không có phong độ cần thiết cho một trận Champions League.
Dù thua 1-2 song HLV Schuster vẫn hài lòng với lối chơi của Madrid. Ông nói rằng một bàn thắng ghi được ở sân khách sẽ là lợi thế cho Madrid ở trận lượt về. Từ đầu mùa, Madrid chưa để rơi điểm nào trên sân nhà Bernabeu. Với 1 thẻ vàng ở trận này, hậu vệ Ramos sẽ vắng mặt ở trận lượt về.
Kết quả 4 trận
AS Roma 2-1 Real Madrid (Pizarro 24''; Mancini 58'' - Raul 8'')
Liverpool 2-0 Inter Milan (Kuyt 85''; Gerrard 90'')
Olympiakos 0-0 Chelsea
Schalke 1-0 Porto (Kuranyi 4'')





