
Trong khi Bình Dương thua 1-4 trên sân nhà trước Pohang Steeler thì Nam Định nhận 6 bàn thua không gỡ tại Nhật Bản trước Kashima Antlers.
Không chỉ có vậy, ở lượt trận K - League cuối tuần qua, Pohang Steeles tiếp tục thảm bại với tỷ số 0 - 3 trước Ulsan Hyundai Horang-i... Thất bại liên tiếp trên hai mặt trận, dù vậy, vẫn chưa thể khiến Pohang Steelers suy sụp và đội đương kim vô địch Hàn Quốc đã ngoan cường gượng dậy tìm lấy chiến thắng đầu tay ở đấu trường châu lục. Ở đây, yếu tố quyết định chiến thắng của Pohang Steelers chính là sự vượt trội về đẳng cấp.
Đúng như tuyên bố trước trận đấu của HLV Lê Thụy Hải, những cầu thủ tốt nhất của Bình Dương đã có mặt trong đội hình xuất phát và đó cũng chính là các vị trí đã chơi rất hay ở trận đấu cách đây một tuần tại Changchun.
Duy nhất một thay đổi ở vị trí thủ môn (Minh Quang thay Thế Anh) nhưng là sự thay thế cần thiết khi chỉ vài ngày sau đó, Bình Dương lại phải tiếp tục cuộc chiến hứa hẹn nhiều khó khăn tại V - League.
Nhập cuộc đầy quyết tâm, các cầu thủ B.Bình Dương đã có được 30 phút đầu trận thi đấu đầy hứng khởi trước sự chứng kiến của gần 1 vạn khán giả nhà. Những pha phối hợp một chạm cực nhanh kết hợp các đường chuyền vượt tuyến của họ đã gây khó khăn không ít cho dàn cầu thủ cao to của Pohang Steelers.
Mới ở phút thứ 10, trong khi mải đeo bám mũi nhọn Anh Đức, hậu vệ Lee Chang-won (4) lúng túng dùng tay cản bóng trong vòng cấm và trọng tài chính người Jordan không ngần ngại chỉ tay ngay vào chấm phạt đền. Không khó để Lima thực hiện thành công cú sút ở khoảng cách 11 mét, mở tỷ số trận đấu.
Vẫn duy trì lối chơi tấn công sau khi có được bàn mở tỷ số, thế nhưng những pha lên bóng của Bình Dương bắt đầu trở nên khó khăn khi các cầu thủ đội khách bắt nhịp được trận đấu, nhất là khi hàng phòng ngự Pohang Steelers được củng cố dưới sự chỉ huy chắc chắn của Cho Sung-hwan (5), người được HLV Lê Thụy Hải đánh giá rất cao ở trận đấu này.
Phút 37, Pohang Steelers suýt có được bàn gỡ hòa từ cú sút nửa chuyền của Denilson (10), may mà Quang Thanh kịp lùi về đánh đầu giải vây ngay trên vạch vôi khung thành khi thủ môn Minh Quang đã hoàn toàn lố đà.
Những diễn biến cuối hiệp một khiến người xem không khỏi lo âu cho B.Bình Dương khi các cầu thủ chủ nhà có dấu hiệu xuống sức rõ rệt, để rồi khi hiệp hai bắt đầu, toàn bộ 45 phút trở thành cữ dợt nhẹ nhàng mà hiệu quả của đội khách Pohang Steelers. Họ kiểm soát được hoàn toàn khu trung tuyến và liên tục đẩy các cầu thủ chủ nhà vào thế phòng ngự bị động.
Phút 48, Minh Đức thúc cùi chỏ vào mặt Nam Kung-do (18) ngay trong vòng cấm ở một tình huống tranh chấp không bóng và chẳng còn cách nào khác, trọng tài cho đội bóng Hàn Quốc được hưởng quả đá phạt 11 mét. Denilson (10) dễ dàng san bằng cách biệt tỷ số cho Pohang Steelers.
10 phút sau đó, đội khách vượt lên trước khi Hwang Jin-sung (8) phối hợp đá phạt với Nam Kung-do (18), tạo cơ hội cho Kim Jae-sung (7) lướt tới sút tung nóc lưới Minh Quang.
Tỷ số được nâng lên 3 - 1 cho đội khách phút 49, vẫn từ chấm phạt đền khi trọng tài cho rằng thủ môn Minh Quang đã phạm lỗi với Denilson. Chính tiền đạo người Brazil này hoàn tất cú đúp trong trận...
Không còn gì để mất, các cầu thủ B.BD liên tục tổ chức tấn công nhưng không sao xuyên phá nổi hàng phòng ngự chắc chắn của Pohang Steelers. Chẳng những thế, họ còn chịu thua thêm bàn thứ tư ở phút 65, từ cú sút đầy ngẫu hứng của hậu vệ Choi Hyo-jin (2) từ khoảng cách 18 mét...
Trận đấu kết thúc với tỷ số 4 - 1 nghiêng về đội khách mà xét về đẳng cấp, rõ ràng chủ nhà B.BD chưa phải là đối thủ xứng tầm của Pohang Steelers, đội bóng giàu truyền thống bậc nhất từng nhiều lần vô địch Hàn Quốc, chưa kể hai lần đăng quang ở Cúp C1 châu Á (tiền thân của AFC Champions League) và đoạt luôn Siêu cúp châu Á vào các năm 1997, 1998...
Dù thất bại, nhưng Bình Dương cũng đã giữ đúng lời hứa, cống hiến cho người xem một trận cầu hay và không thiếu phần quyết liệt. Đây có thể được xem là sự thay đổi tích cực về nhiều phương diện của Bình Dương trước khi quay trở lại mặt trận V - League, nơi đội ĐKVĐ vẫn chưa thể hiện được diện mạo đích thực của mình suốt 9 vòng đấu vừa qua.
Kết quả trận đấu còn lại ở bảng E: Adelaide United - Changchun Yatai: 0 - 0
Trong khi đó, đại diện khác của VN là ĐPM.Nam Định cũng thảm bại 0-6 trên đất Nhật Bản trước Kashima Antlers.






