
Bất chấp việc bị đánh giá thấp hơn Changchun Yatai, nhưng Bình Dương vẫn cầm chân được đội chủ nhà cho tới nửa cuối hiệp 2, và nếu may mắn hơn, lẽ ra họ đã có một trận hoà.
Tuy nhiên, diễn biến của 90 phút trận đấu lại trái ngược khi B.BD đã thể hiện một lối chơi và tinh thần rất tốt và suýt nữa họ đã làm cho Changchun Yatai phải ôm hận. Khi tan trận đấu, các cầu thủ B.Bình Dương rời sân với vẻ mặt buồn hiu bởi khả năng giành 1 điểm tưởng như đã ở trong tay, trong khi đó tại buổi họp báo HLV Lê Thụy Hải cũng tiếc rẻ: "Đáng lý chúng tôi phải có được 1 trận hòa".
Các cầu thủ B.BD rời sân trong tiếng vỗ tay tán thưởng của các khán giả trên sân, còn tại phòng họp báo, Hải "lơ" cũng nhận những tràng vỗ tay động viên của các phóng viên Trung Quốc dự họp khi kết thúc phần phát biểu của mình.
Trở lại với trận đấu, dù bị thua bàn đầu khá sớm khi ngay ở phút thứ 4, Du Zhengyu (8) thực hiện pha đá phạt trực tiếp khá đẹp mắt, bóng bay vào góc xa trong sự bất lực của thủ môn Thế Anh. Thua bàn khá sớm nhưng B.BD không bị vỡ trận mà ngược lại hàng thủ của họ lại ngày càng chắc chắn hơn trước áp lực tấn công mỗi lúc một gia tăng từ phía đội chủ nhà.
Chơi khá đơn độc ở tuyến trên như một tiền đạo cắm nhưng Anh Đức đã có trận đấu thật nổi bật. Phút 14 cột dọc đã cứu bàn thua cho Changchun từ pha lao người đánh đầu hiểm hóc của Anh Đức sau đường chuyền của Hoàng Nam. Đến phút 53, Anh Đức đã không bỏ lỡ cơ hội tốt thứ hai để ghi bàn khi gặt bóng qua hậu vệ Changchun trước khi tung cú sút cận thành san bằng tỷ số 1-1.
Sau bàn thua, Changchun càng gia tăng áp lực bên phần sân B.BD và từ thời điểm này Như Thành, Đình Phước và kể cả tiền vệ trụ Công Minh đã chơi khá vất vả nhưng đạt hiệu quả khi ngăn chặn các hướng tấn công của đội chủ nhà. Tuy nhiên, đến phút 70, từ một pha bóng hỗn loạn trong vòng 16m50 của B.BD, Cui Wei kịp ấn định thắng lợi 2-1 cho chủ nhà từ cú sút khá điệu nghệ ở cự ly gần.
Với B.BD, kết quả thua 1-2 cũng không đến nỗi nào cho lần đầu tham dự giải đấu mang tầm châu Á này. Vấn đề là liệu tinh thần chiến đấu như trên có được đội duy trì khi trở về Việt Nam để đối diện với thực tế là thực hiện cú lội ngược dòng từ nhóm cuối bảng hay không?





