Calisto - người đặc biệt

08:40, 26/03/2008

Nếu ở Anh, Mourinho từng mang biệt danh ‘’người đặc biệt’’ thì tại Việt Nam, Calisto cũng có thể được coi là như vậy.

Ông Calisto có một tính cách như núi lửa, sẵn sàng quát nạt học trò, đá văng cái nọ cái kia, không ngần ngại... sỉ mắng những người mà ông cảm thấy gây cho ông ức chế. Nhưng thật ngạc nhiên là ông lại bình tĩnh và kiên nhẫn đến lạ lùng với cách hành xử chẳng giống ai của VFF.

Trước sau như một, ông thầy người Bồ Đào Nha luôn tỏ rõ khát khao được cống hiến cho ĐTVN. Trong cuộc chạy đua vào chiếc ghế HLV trưởng lần này, ông như một thí sinh âm thầm, lặng lẽ theo suốt cuộc hành trình và đến phút chót, ông đã thành công.

Sự thành công ấy đến như một điều tất yếu, bởi suy cho cùng, VFF sẽ chẳng thể nào kiếm được một ông HLV trưởng ĐTQG nào phù hợp hơn Calisto, dù VFF đã xem xét hồ sơ của cả chục ứng viên.

Điều đáng quý nhất của Calisto trong ‘’thương vụ’’ này là thiện chí hợp tác đến cùng. Ngay cả khi VFF gần như ‘’nói sõng’’ rằng họ đã ‘’chấm’’ ông này ông kia, họ không cần Calisto nữa, thì ‘’phù thuỷ’’ vẫn cứ bình thản làm việc với ĐT.LA, và vẫn giữ thái độ "mở cửa" với VFF.

Rốt cuộc, sau khi phải đổ ra biết bao nhiêu công sức và thời gian để tìm thầy ở tận đẩu đâu, VFF đã phải quay lại với ‘’người nhà’’, và chính con đường lùi đó lại mở ra những hướng đi mới.

Có Calisto là có một nhà cầm quân đủ khả năng hoạch định những chiến lược dài hơi, nhằm xây dựng một lối chơi có hệ thống cho bóng đá Việt Nam chứ không phải chỉ là những mảng ghép được chăng hay chớ. Trong ‘’cương lĩnh tranh cử’’ hồi 2005 với Riedl (và thất bại), Calisto từng rất tâm huyết với điều này, và bây giờ, khi VFF ra điều kiện như thế, đương nhiên là Calisto gật ngay tắp lự.

Có Calisto cũng đồng nghĩa với việc gánh nặng kinh tế sẽ nhẹ đi đáng kể cho VFF. Mức lương 13.000 USD/tháng cộng thêm phụ phí khác chắc sẽ không thành vấn đề, nếu biết rằng VFF vẫn có khả năng kham nổi đòi hỏi 20.000 USD/tháng của Peter Withe.

Khúc mắc có thể coi là lớn nhất - tính cách "bất tuân" của Calisto - dường như cũng đã được giải quyết êm xuôi, khi nó xuất phát từ sự "mềm mại hoá" của chính ông. Người luôn làm mếch lòng VFF vì cự cãi trọng tài, la mắng giám sát, động một tí là khiếu kiện... nay trở nên dễ thoả hiệp, sẵn sàng ra Hà Nội định cư để phục vụ ĐTVN...

Quả là khi "lòng đã muốn" thì mọi việc tự nó sẽ ổn thoả, trơn tru. Calisto thoả nguyện khi tái xuất chiếc ghế ĐTVN mà ông từng ngồi năm 2002, và từng để lại những dấu ấn đáng trân trọng. VFF cũng thở phào khi hoàn thành sớm cuộc "thi tuyển" trong tháng 3, dù đã có lúc tổ chức này hoang mang tưởng như đi vào ngõ cụt.

Sau ngày 31/3, Calisto sẽ chính thức trở thành HLV trưởng ĐTVN. Chưa biết nhiệt tình và tài năng của ông Tô sẽ đưa ĐTVN đến đâu, nhưng hãy chúc cho ông đi hết nhiệm kỳ 3 năm êm đẹp, và trong năm nay, chúng ta hoàn thành chỉ tiêu vào chung kết AFF Cup.