
Sau 6 vòng đấu không biết đến mùi chiến thắng, Đà Nẵng đang dần trở lại khi lần thứ 2 liên tiếp giành trọn 3 điểm, lần này là trên sân của H.Thanh Hóa ở trận đấu trong khuôn khổ vòng 8 (9/3), nhờ sự tỏa sáng của Cầu thủ ngoại xuất sắc nhất VN 2007, chân sút Almeida...
Trong khi đó, cũng ở thế ‘’đại gia’’, nhưng ở tầm cao hơn, nhưng cựu vương HA.GL lại phải nhận kết quả ngược lại so với đội bóng sông Hàn khi để thua 1-2 tại sân Nha Trang trước chủ nhà K.Khánh Hòa.
Như vậy, ở vòng 8, số phận của HA.GL giống như tân vương Bình Dương, đội thua bẽ mặt 0-3 ở trận đấu sớm tại Gò Đậu trong cuộc so tài cùng ĐT.LA.
Ở trận đấu trên sân Hàng Đẫy, dù không duy trì được lợi thế dẫn bàn (cho đến phút 74) nhưng trận hòa 1-1 với chủ nhà HN.ACB (Huỳnh Điệp vào sân từ ghế dự bị, ghi bàn gỡ hòa) cũng đủ giúp TMN.CSG lên xếp nhất BXH sau khi XM.HP đã để thua Nam Định ở trận đấu sớm, nhờ hơn đối thủ 1 điểm (16 điểm).
Tại Quy Nhơn, khán giả đất Võ ra về trong cảm giác hơi thất vọng khi cả chủ (B.Bình Định) lẫn khách (Thể Công) đều không thể ghi bàn sau 90 phút tranh tài.
Còn tại cuộc so tài sớm nhất giữa SLNA - HP.HN, diễn ra vào lúc 15h, có thể nói, trận đấu ngã ngũ ngay trong hiệp 1, và chỉ sau không đầy 20 phút! Nói như thế vì trong vòng 18 phút, có 3 bàn thắng được ghi, trong đó có 2 bàn dành thuộc về đội chủ nhà.
Opara sớm đưa SLNA vượt lên ở ngay phút thứ 2 của trận đấu, tuy nhiên, chỉ 4 phút sau, người cũ của SLNA là Alphonse đưa cuộc chơi trở lại thế quân bình, khi ghi bàn cho HP.HN. Thế nhưng, đến phút 18, từ chấm phạt đền 11m, Quả bóng vàng VN 2007, Lê Công Vinh đã nâng tỷ số lên 2-1 cho đội bóng xứ Nghệ.
Ở thời gian còn lại của hiệp 1 và cả trong suốt hiệp 2, thế trận không có gì thay đổi. Chủ nhà nhỉnh hơn, do đang lợi thế dẫn bàn nên cũng không phải vội vàng nhưng chung cuộc vẫn lấy trọn 3 điểm với kết quả chung cuộc, thắng 2-1.






