
Arsenal đang khủng hoảng, 5 trận đấu liên tiếp họ chỉ biết hòa và thua. Ai cũng biết rằng để mất điểm trong trận gặp Bolton lần này cũng chấm dứt hi vọng giành chức vô địch của Pháo thủ và họ đã xuất sắc giành chiến thắng, cho dù có lúc bị Bolton dẫn trước 2 bàn và chơi thiếu người trong 2/3 thời gian của trận đấu.
Khoảng 10 phút đầu của hiệp 2 là lúc Bolton liên tục gây sức ép lên các cầu thủ Arsenal và chỉ thiếu chút nữa họ đã có được bàn thắng thứ 3. Bước ngoặt của trận đấu bắt đầu từ phút 60 khi ông Wenger quyết định tung Adebayor và Walcott vào sân, kể từ đây Arsenal chơi với 3 tiền đạo. Tuy cũng khá mạo hiểm khi hàng hậu vệ chỉ có 3 người nhưng sự thay đổi lối chơi đã ngay lập tức phát huy tác dụng. Arsenal dần kiểm soát thể trận, từ pha phạt góc, Gallas lạnh lùng băng lên đệm bóng nhẹ nhàng rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2. Hàng phòng ngự lỏng lẻo của Bolton liên tục phải chịu những đợt tấn công của Arsenal, Steinsson phạm lỗi với Hleb trong vòng cấm và Van Persie không bỏ lỡ cơ hội trên chấm 11 mét cân bằng tỉ số 2-2 cho Arsenal. Khi trận đấu bước vào phút đá bù giờ, Fabregas ấn định bàn thắng thứ 3 cho Arsenal khi mà các cầu thủ Bolton đã hoàn toàn mệt mỏi.
Bolton đã cố gắng hết sức nhưng họ không tránh khỏi trận thua còn với Arsenal khó khăn còn nhiều ở phía trước nhưng cuộc đua giành chức vô địch vẫn chưa ngã ngũ. Premier League sẽ còn nhiều bất ngờ ở phía trước.






