ĐT.LA thua mất mặt trước SLNA

08:31, 02/03/2008

Hai năm liêp tiếp, các học trò của ông Calisto giành chiến thắng trước đội bóng xứ Nghệ trên sân Vinh. Thế nhưng, khi về sân nhà họ lại trở nên rất vô duyên. Chiều 2/3, đội quân của ông Calisto để thua trắng 3 bàn...

Thiếu vắng Quang Trãi và Tshamala, ĐT.LA có sự trở lại của Văn Giàu nhưng chiều 2/3, anh đã chơi không tốt cả Hoàng Lâm - người chơi thay Tshamala cũng đã không còn là chính mình sau 2 trận chơi rất hay.

Trong khi đó, đội khách vắng trung vệ Minh Đức, thủ thành Đức Anh đã không hề bị ảnh hưởng gì. Họ đã mạnh dạn đưa đẩy đội hình cao chơi đôi công với chủ nhà ở những phút đầu tiên. Hơn thế nữa điều đáng khen là toàn trận họ chơi rất sòng phẳng, thắng nhưng không hề câu giờ và chơi tiểu xảo như các lần trước đến sân Long An.

Ngay phút thứ 5, tình huống lộn xộn trong một pha phạt góc, Valdiney băng vào rất nhanh tâng bóng lòng trong chân phải, thủ môn Santos phản xạ khá nhanh trong tình huống này đã đẩy ra, cứu 1 bàn thua thua trông thấy.

Sau khoảng 10 phút đầu thì đội chủ nhà lấy lại thế trận, tuy nhiên cũng không tạo được nhiều cơ hội sắc nét. Không thể áp đặt thế công lên đội khách, thậm chí ĐT.LA còn làm người hâm mộ lo lắng khi hàng thủ tỏ ra khá sơ hở.

Phút 32, trong một pha phản công mẫu mực, Huy Hoàng cướp bóng lên giữa sân và chuyền ngay trước mặt cho Công Vinh đua tốc độ, không hậu vệ nào của ĐT.LA theo kịp, may còn Tài Em lao về kè theo Công Vinh.

Hiệp 2, Hoàng Thương bị đau bị thay ra. Văn Hiệp vào sân chơi tiền vệ trụ và điểm đặc biệt đó là lần đầu tiên Tài Em được kéo về chơi trung vệ thòng. ĐT.LA khởi sắc hơn hẳn khi đẩy tốc độ cao.

Phút 47, Minh Phương chuyền bóng thông minh cho Minh Trí thoát xuống ở cánh trái, quá trống trải và có thể sút nhưng Minh Trí cầu âu dấn thêm 1 nhịp để rồi cú tạt bóng của anh sau đó chẳng còn giá trị.

Đội chủ nhà tiếp tục có sự thay đổi mạnh mẽ trên hàng công. Bộ đôi Việt Thắng và Minh Mính đồng loạt vào sân thay Hoàng Lâm và Kings. ĐT.LA dồn lên cao và để lộ những khoảng trống chết người. Phút 55, Opara với lối chơi càn lướt lao thẳng vào vòng cấm, từ cự ly khoảng 13m, Opara tung cú sút căng khiến Santos bó tay. 1-0 cho đội khách.

Sau bàn thua, Tài Em lập tức chuyển lại chơi tiền vệ trung tâm. ĐT.LA chơi với đội hình 3-4-3. Phút 76, Thanh Giang trước sức ép của Công Vinh, đánh đầu vụng về, bóng bay lập bập, vô tình đến chân Valdiney ở phía sau, anh này thoải mái sút bóng nâng tỷ số lên 2-0.

Nỗ lực tấn công của ĐT.LA sau đó giúp Antonio có cơ hội đánh đầu đánh đầu vào lưới trống khi thủ môn Viết Nam lao ra đẩy bóng và đã ngã, tiếc rằng cú đánh đầu của Antonio lại chệch cột (phút 80).

Bế tắc ở tuyến trên, cộng thêm những yếu kém ở tuyến dưới khiến ĐT.LA tiếp tục trả giá. Phút 90, Công Vinh lao về cánh phải nơi Tuấn Phong trấn giữ đã bỏ vị trí. Cú tạt bóng chính xác của Vinh vào trong sau đó giúp Opara lập cú đúp.