Hàng Đẫy, Long An ‘’sụp đổ’’

08:22, 02/03/2008

Vòng 7 V-League 2008 chứng kiến thất bại thảm hại của HN.ACB và ĐT.LA khi họ bị K.KH và TCDK.SLNA quật ngã ngay trên sân nhà với cách biệt tỷ số khó tin.

Vẫn biết vòng trước K.KH vừa có một trận hoà oanh liệt trên chân chủ nhà HP.HN ngay tại Hàng Đẫy, nhưng không ai ngờ rằng ở vòng này đội bóng phố biển lại chơi xuất sắc đến thế khi đánh bại HN.ACB đến 4-1.

Tất nhiên, chiến thắng mà đội khách có được là nhờ sự hớ hênh đến không thể tin nổi của hàng thủ HN.ACB, nhưng cũng không thể không ca ngợi các cầu thủ K.KH khi họ đã có một màn trình diễn ấn tượng. Với 4 điểm sau 2 trận, sân Hàng Đẫy quả thực là mảnh đất lành với K.KH ở V-League năm nay.

Cũng giống như khán giả của HN.ACB tại sân Hàng Đẫy, hàng nghìn CĐV ĐT.LA ở sân Long An đã có một buổi chiều Chủ nhật đáng quên khi chứng kiến đội bóng con cưng thảm bại tới 0-3 trước TCDK.SLNA. Mặc dù đội bóng xứ Nghệ là khắc tinh của ĐT.LA ở V-League từ nhiều năm nay, nhưng việc để thua tới 3 bàn trắng ngay trên sân nhà vẫn là một kết cục nằm ngoài tưởng tượng của nhiều người.

Trái ngược với bầu không khí u ám tại Hàng Đẫy và Long An, hàng loạt các sân khác như Thống Nhất, Chi Lăng, Thiên Trường đã được tận hưởng niềm vui trọn vẹn khi các đội bóng chủ sân như TMN.CSG, SHB.ĐN và ĐPM.NĐ đều giành chiến thắng. Trong số này, trường hợp của SHB.ĐN là đáng nói nhất bởi đây mới là chiến thắng đầu tiên của họ sau 7 trận đã đấu tại V-League 2008.